Maria Gorbunova là họa sĩ người Nga chuyên vẽ tranh biếm họa và chân dung. Cô cũng là mẹ của hai đứa trẻ khỏe mạnh, đáng yêu. Trên trang Instagram, Maria Gorbunova không chỉ chia sẻ các dự án thương mại mà còn cho mọi người thấy cuộc sống hàng ngày của mình qua các bức tranh minh họa hài hước.
Khi xem các tác phẩm của Maria Gorbunova, không ít các bậc cha mẹ đã phải thốt lên: "Đây chính là cuộc sống của tôi".
"Khi nhìn vào bức ảnh này, bạn sẽ thấy dường như những đứa trẻ liên tục la hét. Vâng, đó chính là sự thật. Và tôi đã phải thức dậy hàng chục lần mỗi đêm để trông chừng chúng."
"Thực đơn của bữa trưa hôm nay gồm bông cải xanh, mì ống và nước trái cây. Những đĩa thức ăn y hệt như thế được để ở dưới gầm bàn phòng trường hợp bị bọn trẻ làm đổ sạch".
"Nguồn năng lượng của các con tôi chỉ được giảm bằng cách bơi lội 40 phút trước khi đi ngủ."
"Hàng ngày, tôi luôn phải điều tra ai là hung thủ khiến cái đĩa vỡ, vũng nước lênh láng ra sàn và túi nhựa bị rách. Tôi luôn có ba nghi phạm."
"Dù tôi có đọc bao nhiêu cuốn sách, học bao nhiêu phương pháp thì cũng không thể xử lý chiêu ăn vạ của con mình."
"Một câu hỏi dành cho các bà mẹ: Bạn có thể yên bình ngồi trong nhà vệ sinh bao nhiêu phút? Riêng thời gian kỷ lục của tôi là ba phút."
Đây là các bộ trang phục kỳ quái mà chồng tôi mặc cho lũ trẻ.
"Năm phút im lặng là khi bạn quên đóng cửa phòng tắm. Vì có thể lũ trẻ đã âm thầm lẻn vào phòng tắm và nghịch mọi thứ rối tung lên rồi."
"Một số người kể với tôi rằng con cái của họ ngủ ngon như thế nào trong suốt chuyến bay. Nhưng những đứa trẻ của tôi gần như không ngủ. Tôi đã rất khó để tự dặn bản thân không chú ý đến thái độ của người khác khi quần áo của mình dính đầy ngũ cốc và nước ép hoa quả. Tuy nhiên bây giờ tôi có thể làm được điều đó."
"Bọn trẻ không quan tâm khi chúng mặc bất cứ thứ gì kỳ quặc đâu, chỉ cần nó khô ráo là được rồi."
"Trong suốt thời gian diễn ra FIFA World Cup, nhà bếp của tôi biến thành một quán rượu. Tất nhiên, tôi luôn biết được các yêu cầu của những khách hàng thân quen của mình. Anh chàng mặc áo phông đỏ rất thích món mỳ ravioli. Cô gái tóc đỏ thì thích nước ép dứa, cô bé sẽ không bao giờ từ chối món mỳ ravioli nhưng luôn đòi hỏi thêm một chiếc bánh quế. Anh chàng bên phải thì không bao giờ ăn, anh ta chỉ uống hết bình sữa này tới bình sữa khác. Và anh ta thì luôn ngủ gục trước khi trận đấu bắt đầu."
"Hãy nói rằng tôi không phải là người mẹ duy nhất sử dụng sơn màu trắng để che đi những bức tranh trên tường đi."
Đây là Maria Gorbunova và hai đứa con dễ thương của mình.
Ngoài ra Maria còn có các bộ tranh minh họa siêu đáng yêu khác:
Cặp đôi của năm.
Chú chó cưng đáng yêu của cô ấy.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.