Sau ngày đầu tiên ra mắt, Brother Of The Year đã thu về hơn 9 tỷ VNĐ. Chỉ sau 4 ngày, doanh thu của bộ phim đã chạm mốc 47,5 tỷ VNĐ. Đây là một con số ấn tượng trong tuần đầu công chiếu đối với dòng phim nội địa Thái Lan. Cùng tìm hiểu xem đâu là lý do giúp phim được đánh giá cao đến như vậy.
Một bộ phim đến từ nhà sản xuất danh tiếng
Những người quan tâm đến điện ảnh Thái Lan chắc không còn xa lạ gì với GHD - hãng phim "bảo chứng thành công" cho các sản phẩm điện ảnh tại đất nước này. Brother Of The Year là dự án thứ 5 của hãng kể từ khi thành lập, sau các tác phẩm đình đám như: One Day, Bad Genius, A Gift và The Promise...
Bên cạnh đó, đạo diễn của bộ phim này chính là Witthaya Thongyooyong - người đã nhào nặn nên hàng loạt tác phẩm đình đám như: My Girl, The Little Comedian và The Possible... Với niềm tin mãnh liệt vào khả năng sản xuất của GHD, không ít "mọt phim" đã dự đoán Brother Of The Year sẽ trở thành siêu phẩm trên màn ảnh rộng Thái Lan năm 2018.
Kịch bản quen mà lạ
Bàn đến những điều đặc biệt của Brother Of The Year thì không thể không nhắc tới cốt truyện mới lạ của bộ phim. Được xếp vào thể loại phim tình cảm hài lãng mạn nhưng Ông Anh Của Năm không đi sâu vào chuyện tình yêu nam nữ. Thay vào đó, phim tập trung làm nổi bật mối quan hệ "không độ trời chung" của hai anh em ruột Chut và Jane.
Trailer của Brother Of The Year
Từ khi còn nhỏ, Chut (Sunny Suwanmethanon) đã hy vọng mình sẽ có một đứa em trai để cùng chơi robot và đá bóng. Tuy nhiên, giấc mơ của Chut tiêu tan khi mẹ cậu bé sinh ra Jane (Yaya Urassaya) - một cô em gái "mít ướt" chính hiệu. Càng lớn, hai anh em càng trái tính trái nết với nhau. Trong khi mọi thứ về Jane đều tuyệt vời: từ học hành, thể thao đến ngoại hình và nhân cách thì Chut lại có phần "thảm hại" hơn em gái mình.
Đều đặc biệt là Chut chỉ hành động như anh lớn khi có chàng trai nào đó định "thả thính" Jane. Cũng vì lẽ đó mà Jane quyết tâm giữ bí mật chuyện tình của cô với Moji (Nichkhun) - một thanh niên ngây ngô, mang trong mình 2 dòng máu Thái - Nhật.
Cô không muốn mối tình của mình bị hủy hoại bởi ông anh nhiều chuyện. Song "cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra" vì Chut đã phát hiện mối quan hệ thầm kín của em gái. Với tư cách một người anh trai "tuyệt vời", Chut quyết tâm làm mọi chuyện để ngăn cản hạnh phúc đến với cô em gái bé nhỏ.
Tình yêu, tình cảm gia đình không còn là chủ đề mới trên phim ảnh Thái Lan. Song chuyện anh trai ruột sống chết "hủy hoại" niềm vui của em gái như Brother Of The Year thì quả là hiếm thấy.
Sở hữu dàn diễn viên trong mơ
Một yếu tố quan trọng tạo nên sự hấp dẫn cho bộ phim Brother Of The Year chính là nhờ dàn diễn viên tên tuổi: Sunny Suwanmethanon, Yaya Urassaya và "hoàng tử Thái Lan" Nichkhun.
Nam diễn viên Sunny Suwanmethanon không còn là nhân vật xa lạ đối với người hâm mộ phim Thái. Tên tuổi anh gắn liền với bộ phim điện ảnh ăn khách I Fine Thank You Love You hay Heart Attack sánh đôi cùng kiều nữ Davika Hoorne.
Chẳng cần nói nhiều về Yaya Urassaya - mỹ nhân Thái được yêu mến nhất nhì tại Việt Nam hiện nay. Cô từng tham gia hàng loạt bộ phim tiếng tăm như: Tình Yêu Và Thù Hận, Sóng Gió Cuộc Đời, Sự Hoán Đổi Diệu Kỳ...
Nhân vật cuối cùng, vai anh chàng con lai Thái - Nhật hiền lành, ngây ngô và phải lòng Jane "ngay từ cái nhìn đầu tiên" sẽ do nam ca sĩ, diễn viên điển trai Nichkhun đảm nhiệm. Đây là lần thứ 2 "hoàng tử Thái Lan" tham gia đóng phim tại quê nhà. Dù chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng diễn xuất của Nichkhun lại nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả.
Brother Of The Year đã được các nhà phân phối lớn tại Đài Loan và Trung Quốc mua lại bản quyền. Hiện chưa có bất kì thông tin về lịch chiếu của bộ phim này tại Việt Nam. Song với những điểm ấn tượng đã nêu trên, khán giả Việt có quyền hy vọng rằng bộ phim này sẽ xuất hiện ở các cụm rạp nước mình vào một ngày không xa.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.