Trong cuộc phỏng vấn với tờ báo The New York Times, siêu anh hùng Deadpool - Ryan Reynolds - đã thẳng thắn chia sẻ rằng anh đã và đang phải đối mặt với chứng Rối loạn lo âu (tên khoa học là Anxiety Disorder) trong suốt cuộc đời của mình.
"Tôi có một sự lo âu, và tôi luôn lo âu về nó", Reynolds nói, "Tôi băn khoăn về mọi thứ, dù tôi nghĩ là chúng ổn nhưng tôi lại vẫn lo. Rồi tôi thấy cái nỗi lo này nó tệ hại và u tối hơn cả tận cùng của dải màu quang phổ. Một cái hố sâu của tuyệt vọng, và chả có niềm vui nào trong đó.".
Giống như nhiều bệnh nhân khác, căn bệnh của Reynolds bắt đầu từ khi anh còn nhỏ và phải chịu đựng tiếng hét của cha mỗi ngày. Nó khiến anh bị quá tải và rơi vào trạng thái lo âu.
Khi Reynolds lớn lên, chứng lo âu càng làm cho anh bị tê liệt. Nó đánh thức anh vào nửa đêm và anh phải cố gắng tự tìm cách chữa trị. "Tôi lao vào các bữa tiệc thâu đêm rồi cố gắng làm cho mình biến mất theo một cách nào đó", Reynolds nói. Thế nhưng sau khi chứng kiến một vài người bạn của anh qua đời vì những bữa tiệc tùng ấy, Ryan đã từ bỏ được thói quen "thâu đêm suốt sáng" của mình.
Reynolds bắt đầu cố gắng cải thiện tình hình của chính mình bằng những bài tập thiền. Và thật may mắn, giờ đây siêu anh hùng Deadpool đã sẵn sàng cho cuộc chiến tiếp theo của mình trong Deadpool 2.
Thật may mắn khi những người nổi tiếng, đặc biệt là đàn ông, đã mạnh dạn chia sẻ về những căn bệnh tâm lý của chính mình. Đây là một hành động rất dũng cảm, và Deadpool của chúng ta thật sự là một siêu anh hùng, cả trên phim lẫn ngoài đời, đúng hông?
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.