Mới đây, Lâm Canh Tân xác nhận đóng chính trong Buổi Gặp Gỡ Đầu Tiên, Phút Chia Ly Cuối Cùng khiến đông đảo người hâm mộ vô cùng mừng rỡ. Đây là tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Thư Nghi, đánh dấu màn tái xuất của nam diễn viên sau 2 năm dài vắng bóng đồng thời đánh dấu bước ngoặt đầu tiên thử thách thể loại lý luận phá án của nam diễn viên.
Phim chính thức khai máy tại Vân Nam hồi 16/5 với sự tham gia của 3 diễn viên khác là Cái Nguyệt Hi, Đỗ Thuần, Lý Khanh, Vu Vinh Quang, Tần Hải Lộ,...
Nội dung kể về chuyện tình yêu giữa tổng tài Nghiêm Cẩn (Lâm Canh Tân) và cô chủ quán cà phê hiền lành Lý Hiểu Ân (Cái Nguyệt Hi). Không giống với các motip tổng tài mà khán giả thường thấy, chuyện tình yêu cực kì phức tạp vì xem lẫn bởi 3 vụ án bí ẩn, liên quan trực tiếp đến số phận của mỗi người.
Nghiêm Cẩn khoác chiếc áo của một thương nhân nhiều tiền, tính cách bất cần, trông có vẻ hơi đểu nhưng thực chất anh là cựu cảnh sát truy nã tội phạm ma tuý, xuất thân từ đặc chủng binh.
Lâm Canh Tân và Cái Nguyệt Hi trong một cảnh quay.
Anh giải ngũ nhưng vẫn giữ nhiệt huyết của một người lính, trở thành cảnh sát nằm vùng trong một tập đoàn buôn bán ma tuý, mục đích để điều tra cái chết của người anh em tốt Nhị Tử trong đại án buôn bán ma tuý không hồi kết từ 5 năm trước.
Nghiêm Cẩn nhận nhiệm vụ theo dõi Trạm Vũ (Lý Khanh). Trong mắt thế giới bên ngoài, Trạm Vũ là nghệ sĩ violin thiên tài, là thiếu niên trong sạch và thuần khiết và là niềm tự hào của bao người. Nhưng ở khía cạnh khác, anh đang chìm trong địa ngục, cuộc sống là một màu xám mù mịt.
Anh chàng yêu thầm Lý Hiểu Âu và bắt đầu nảy sinh lòng ghen ghét đố kị khi biết Nghiêm Cẩn cùng người con gái xinh đẹp đó nảy sinh tình cảm. Mối quan hệ tay ba giằng co giữa họ từ đó mang đến không ít nguy hiểm lẫn trở ngại cho công tác truy nã tội phạm ma tuý của Nghiêm Cẩn.
Khi kế hoạch nằm vùng của Nghiêm Cẩn còn chưa kết thúc, Trạm Vũ bị sát hại tàn bạo, đẩy Nghiêm Cẩn trở thành kẻ tình nghi số một. Lý Hiểu Âu lúc này vẫn giữ niềm tin vững chắc rằng anh vô tội, chung tay cùng luật sư thanh minh đến cùng.
Nghiêm Cẩn sau đó thành công lấy lại tự do, anh biết được hung thủ sát hại Trạm Vũ và kẻ thủ ác trong vụ án 5 năm trước là cùng một người, người này lại là Phùng Vệ Tinh ân nhân cứu mạng của Lý Hiểu Âu.
Khi Nghiêm Cẩn từng bước một tiếp cận chân tướng, anh liền bị đối phương hãm hại. Người ngoài sáng kẻ trong tối kịch liệt chiến đấu. Cuối cùng, án mưu sát và cái chết của Nhị Tử được phơi bày. Lý Hiểu Âu vì cứu Nghiêm Cẩn rơi vào tay của Phùng Vệ Tinh, sống chết không liệu trước được.
Theo tìm hiểm, cặp đôi Lâm Canh Tân cao 1m86 và Cái Nguyệt Hi cao 1m72 được chọn mặt gửi vàng vì có hình tượng rất giống nam nữ chính trong truyện.
Nhất là Cái Nguyệt Hi, sau phim Thanh Xuân Đấu hợp tác cùng Trịnh Sảng, cô gây ấn tượng mạnh trong lòng công chúng, chiều cao cùng khuôn miệng rộng giống hệt như bước ra trong truyện.
Còn vai diễn hai mặt Trạm Vũ cũng là một thử thách lớn cho ngôi sao sinh năm 2000 Lý Khanh.
Buổi Gặp Gỡ Đầu Tiên, Phút Chia Ly Cuối Cùng dự kiến có 45 tập, phát sóng vào tháng 11/2020. Phim do Đường Đức Bắc Kinh sản xuất, đạo diễn Trịnh Hiểu Long - đạo nổi tiếng với hàng loạt tác phẩm Chân Hoàn Truyện, Mị Nguyệt Truyện, Cao Lương Đỏ - làm giám chế nghệ thuật, nên khán giả cực kì mong chờ vào chất lượng của phim.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.