Việc đưa quảng cáo vào phim vốn chẳng còn xa lạ, bởi đó là một trong những nguồn đầu tư chính của các dự án. Trước nay đã có không ít bộ phim đánh mất đi cảm tình của khán giả chỉ vì quảng cáo kém duyên.
Thật may là Mr. Sunshine không đi vào "vết xe đổ" của các bộ phim trước. Thậm chí "bom tấn" đài tvN còn nhận được nhiều phản hồi tích cực từ công chúng nhờ việc lồng ghép quảng cáo một cách khéo léo đến bất ngờ.
Quả hiếm có bộ phim nào lại sắp xếp, lồng ghép các sản phẩm quảng cáo một cách tinh tế được như Mr. Sunshine. Đến cư dân mạng nước này cũng phải thừa nhận chuyện đó:
1. [+896, -22] Tôi thậm chí còn không biết rằng họ đang quảng cáo cháo gà cơ...
2. [+865, -24] Mỗi phân cảnh lại có một tình huống khác nhau nhưng họ lồng ghép các sản phẩm quảng cáo quá hợp lí. Không quá nhiều, như trên là đủ.
3. [+862, -7] Có khi nào mấy thương hiệu trên kia bỏ tiền ra cho nhà báo viết bài này không nhỉ. Tôi còn chẳng chú ý đến mấy thứ đó luôn.
4. [+42, -3] Họ nói với chúng ta bằng một bài báo bởi vì khi xem phim chúng ta còn không nhận ra đó là quảng cáo nữa.
5. [+36, -1] Tôi nghĩ cháo gà kia không phải quảng cáo đâu...
7. [+20, -0] Thành thật thì Goblin quảng cáo nhiều quá, xem mà bực mình.
Còn bạn thì sao, bạn có nhận ra những sản phẩm trên khi xem Mr. Sunshine hay không?
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.