Nữ nhà văn Diệp Lạc Vô Tâm hiện là một cây bút nổi danh và nhận được nhiều sự chú ý của Trung Quốc. Cô là tác giả của nhiều tác phẩm ngôn tình được yêu mến đông đảo, đặc biệt ở thị trường Việt Nam.
Những tựa sách nổi tiếng của cô có thể kể đến là: Yêu Là Thế, Nụ Hôn Của Sói, Sự Cám dỗ Cuối Cùng, Thoát Không Khỏi Ôn Nhu Của Anh,... Trong số đó nhất định phải kể đến Mãi mãi là bao xa - tác phẩm nổi bật được xem là yêu thích nhất cho tới hiện giờ của Diệp Lạc Vô Tâm.
Vào cuối năm ngoái, rộ lên thông tin khắp các trang mạng xã hội về việc tác phẩm ngôn tình này sắp sửa được chuyển thể thành phim. Thậm chí còn có nguồn tin khẳng định rằng, nữ diễn viên có nụ cười tỏa nắng Ngô Thiến sẽ thủ vai cô sinh viên Bạch Lăng Lăng.
Trong khi đó, nam chính Dương Lam Hàng đang được cân nhắc giữa Lâm Canh Tân và Chung Hán Lương. Sau biết bao chờ đợi, biết bao háo hức, người hâm mộ đợi mãi vẫn không thấy động tĩnh gì và cũng vì thế thông tin này dần chìm xuống, rơi vào quên lãng.
Tin vui đã đến với người mến mộ tác phẩm rồi đây! Vừa qua Diệp Lạc Vô Tâm đã đăng tải cập nhật trên Weibo của mình, chính thức xác nhận đã bán bản quyền của Mãi Mãi Là Bao Xa. Fan của Dương Lam Hàng và Bạch Lăng Lăng sắp được thỏa lòng chờ đợi rồi!
Ngô Thiến, Lâm Canh Tân và Chung Hán Lương vẫn đang được dự đoán là những đối thủ nặng kí cho các vai nữ chính và nam chính. Trong thời gian chờ đợi những thông tin tiếp theo được cập nhật, cùng Lost Bird điểm lại những câu nói "kinh điển" của Mãi Mãi Là Bao Xa từng làm điêu đứng con tim các độc giả một thời nhé!
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.