Cộng đồng ARMY được phen nháo nhào khi Bernard Faucon - một nhiếp ảnh gia người Pháp bất ngờ lên tiếng tố cáo hình ảnh trong Blood, Sweat & Tears cũng như Young Forever của BTS là sản phẩm "đạo nhái".
Theo Faucon thì BTS đã sử dụng lại những ý tưởng trong tác phẩm trước đây mang tên Les Grandes Vacances của anh.
Khi trao đổi với tờ Hankyoreh, nhiếp ảnh gia tâm sự: "Tôi thích BTS và rất vui khi thấy họ được truyền cảm hứng sản phẩm của mình. Tôi sẽ không kiện cáo gì đâu, chỉ mong nhóm thừa nhận công khai rằng đã lấy ý tưởng của tôi mà thôi."
Nhiều người tin rằng Faucon biết tới BTS thông qua Pierre et Gilles - bộ đôi nghệ sĩ người Pháp từng làm việc cùng Big Bang.
Đại diện của Faucon cho biết họ đã gửi email yêu cầu Bighit Entertainment xin lỗi vì hành vi đạo nhái cũng như bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên công ty chủ quản của BTS đã phủ nhận mọi điểm tương đồng giữa các bức ảnh, đồng thời trả lời ngắn gọn: "Cáo buộc về hình ảnh trong MV cũng như photobook từ tháng 9 năm ngoái là vô căn cứ".
Dưới đây là tác phẩm do Faucon sáng tạo cùng với những hình ảnh trong MV, photobook của BTS. Bạn có nghĩ chúng giống nhau đến mức bị coi là đạo nhái?
1.
2.
3.
Dưới đây là bình luận của netizen Hàn trên trang Nate:
1. [+375, -17] Chưa xác nhận kĩ càng mà đã tuyên bố BTS đạo nhái là sao? Công ty phải làm rõ chuyện này đi đừng để BTS chịu thiệt.
2. [+279, -9] Ủa ông nhiếp ảnh gia kì ghê. Công ty trả lời là phủ nhận rồi mà sao lại lên báo dùng hai từ đạo nhái vậy?
3. [+245, -8] Tất cả mọi người đều cố gắng bám vào bạn khi bạn trở nên nổi tiếng, nhất là đẳng cấp toàn cầu như BTS. Công ty hay lắm, phủ nhận ngay và luôn.
4. [+27, -0] Tất cả cũng chỉ vì danh vọng mà thôi.
5. [+25, -3] Vì sao các người tin lời ông nhiếp ảnh mà không tin lời Bighit?
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.