• Về đầu trang
Chim Sẻ
Chim Sẻ

Những động thái quyết liệt của người dân Hàn Quốc sau khi hay tin Seungri và Yoo In Suk không bị bắt

Showbiz

Tối ngày 14/5, Tòa án Trung ương Seoul đã từ chối lệnh bắt giữ Seungri và Yoo In Suk với lý do "không đủ bằng chứng để ban hành một lệnh bắt với hai nghi phạm này".

avasueng 1557810241424492951501

Seungri và Yoo In Suk đã bị trói tay và tạm giữ khi ở tòa.

nisi201905140015190697web 1557848273462613978359

Song cuối cùng cả hai đều đã được trả tự do.

Trước đó, Seungri dính líu đến các cáo buộc như mua dâm, môi giới mại dâm, vi phạm Luật vệ sinh an toàn thực phẩm và biển thủ công quỹ. Trong khi Yoo In Suk được biết đến như cựu CEO của Yuri Holdings - công ty mẹ của club Burning Sun đầy tai tiếng. Yoo đã từng thừa nhận tội danh mại dâm.

8ae3534a 3c95 499f 9fb4 fd872ed9f46e 16x9 web

Quyết định trên đã dẫn đến một làn sóng phẫn nộ của cư dân mạng Hàn Quốc. Ngày 15/5, netizen xứ này thành lập một lá đơn kiến nghị online gửi lên Nhà Xanh yêu cầu sa thải Shin Jong Yeol - vị thẩm phán đã bác bỏ lệnh bắt Seungri và Yoo In Suk.

20190514233602034xllh

Chân dung Shin Jong Yeol - thẩm phán đang khiến công chúng xứ Hàn phẫn nộ.

Được biết Shin Jong Yeol cũng là người đưa ra hàng loạt quyết định gây tranh cãi trong quá khứ, bao gồm việc từ chối lệnh bắt Anna - kẻ phân phối ma túy người Trung Quốc tại Burning Sun. Cùng với đó là Yoon Jung Cheon - nhân vật chủ chốt đứng sau scandal "tiệc thác loạn" của cựu Thứ trưởng bộ Tư Pháp Kim Hak Eui.

"Chúng tôi băn khoăn liệu thẩm phán này có phải một kẻ tham nhũng hay không. Chúng tôi muốn một thẩm phán sống có trái tim và linh hồn, đưa ra những quyết định sáng suốt. Vì thế chúng tôi đề nghị cách chức thẩm pháp hiện tại." - Nội dung được viết trong lá đơn thỉnh cầu Nhà Xanh.

capture

Tính đến thời điểm hiện tại, lá đơn đã thu được hơn 56 nghìn chữ kí. Từ giờ cho đến hết ngày 14/6, chỉ cần đạt được 200 nghìn chữ kí thì yêu cầu của người dân sẽ được Chính phủ Hàn Quốc xem xét thực hiện.

Netizen đang bày tỏ sự tức giận bằng hàng loạt bình luận: "Hãy sa thải thẩm phán đó đi", "Lẽ nào đất nước ta cần một cuộc biểu tình trong biển nến như thời Park Geun Hye?" hay "Điều này thật điên rồ. Họ đã trả cho thẩm phán bao nhiêu tiền?"...

3e96e2bc acb0 11e6 a45e e639c32a4ac51280x720 1481512786

2 126241

Năm 2016, người dân Hàn Quốc từng cầm nến đổ xuống đường và tạo nên biển người biểu tình phản đối cựu Tổng thống Park Geun Hye.

Dân Hàn thậm chí đang lên kế hoạch cho một cuộc biểu tình lớn tại tòa nhà Gangnam Kyobo vào ngày 25/5 tới. Dưới tác động của tin tức "Seungri và Yoo In Suk không bị bắt", nhiều người đã quyết định sẽ xuống đường nhằm lên án những tội ác đang dần bị chôn vùi ở Burning Sun.

ebb284eb8b9dec8daceab28cec9db4ed8ab8 ed8facec8aa4ed84b0

"Thời gian im lặng đã quá dài, chúng ta không thể để những tội ác man rợ từng được khám phá ra ở Burning Sun nay lại bị chôn vùi một lần nữa, đặc biệt là với những người phụ nữ bị hại. Hãy bắt đầu cuộc thanh trừng những kẻ từng điều hành, liên quan đến Burning Sun kể từ ngày 25/5 này."

ed8facec8aa4ed84b04

Được biết tất cả những ai tham gia biểu tình sẽ mang mũ, kính mắt, khẩu trang và mặc trang phục theo tông màu đỏ - xám. Họ kì vọng hình ảnh của cuộc biểu tình này sẽ có sức ám ảnh nhất định với xã hội, truyền thông và chính phủ.

ed8facec8aa4ed84b05

Dựa vào những động thái trên, có thể thấy trước mắt những lùm xùm liên quan đến Burning Sun cũng như Seungri hay Yoo In Suk sẽ chưa thể lắng xuống một cách êm đẹp tại Hàn Quốc. Hãy cùng chờ đợi những diễn biến tiếp theo trong cuộc điều tra dài hơi về "bê bối thế kỉ" này.

  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.