• Về đầu trang
Hằng Hà
Hằng Hà

Những lần hiếm hoi BTS kể chuyện tình cảm: V từng yêu đơn phương, Suga gửi thư cho bạn gái cũ thời trung học

Showbiz

Đang ở trên đỉnh danh vọng và được xem là nhóm nhạc có sức ảnh hưởng trên toàn cầu, thành viên Jimin từng chia sẻ rất thành thật khi nói về chuyện hẹn hò.

Tôi không tin rằng chúng tôi có thể hẹn hò bất cứ ai. Chúng tôi quá bận để gặp người thân gia đình. Lối sống cũng khác với những người khác.

Nếu có một mối quan hệ thì đó cũng không phải là thứ mà mọi người nghĩ.

Tuy nhiên một số thành viên của BTS từng chia sẻ về những mối quan hệ tình cảm của họ trong quá khứ.

1. RM chia sẻ về lý do chia tay bạn gái cũ hồi trung học

Trong một tập của chương trình Problematic Man, RM đã chia sẻ về chuyện tình hồi trung học của mình. Cụ thể, nam rapper từng hẹn hò với một cô gái có rất nhiều bạn là nam giới.

Dù ở thời điểm hiện tại, chuyện đó không ảnh hưởng đến RM nhưng trong quá khứ, anh từng rất ghét khi người mình yêu thường xuyên liên lạc với bạn khác giới.

Chính vì thế, cả hai thường xuyên cãi nhau và điều này làm ảnh hưởng đến cảm xúc của RM. Anh không còn tin vào chính mình cũng như tình yêu và điều đó khiến tình cảm rạn nứt.

2. Jimin kể về chuyện tình đơn phương

Trong một tập của show Rookie King, Jimin chia sẻ rằng bản thân từng có chuyện tình đơn phương đầy đau khổ.

Nam ca sĩ cho biết mỗi khi nhìn thấy crush của mình, gương mặt anh tự động đỏ ửng và tim thì đập liên hồi.

3. J-Hope bị bạn gái bỏ để đi theo tình mới

Cũng trong show Rookie King, J-Hope khiến khán giả xót xa khi chia sẻ rằng anh bị bạn gái chia tay để đến với một người đàn ông khác.

4. V ôm tình yêu đơn phương

Cũng như Jimin, V thích một cô gái nhưng không đủ dũng cảm để tỏ tình. Anh từng muốn nói lời yêu đương qua điện thoại nhưng mãi không làm được việc đó.

5. Suga gửi hẳn tâm thư cho bạn gái cũ

Khi Suga còn học trung học, nam ca sĩ quyết định gửi hẳn bức tâm thư dài đến bạn gái cũ thông qua một kênh radio.

Nhớ lại tình yêu đã qua của tôi…
Năm 3 Lớp 3 Số 13 Min Yoon Gi

Xin chào, tôi là Min Yoon Gi sống ở Daegu.

Tôi cảm thấy xấu hổ khi viết thư cho kênh radio mà tôi luôn nghe. Giáo viên dạy tiếng Hàn của chúng tôi yêu cầu chúng tôi viết một bức thư có thể gửi đến đài phát thanh.

Tôi rất xấu hổ khi nói nhưng tôi thích một cô gái vào năm thứ 2 trung học cơ sở.

Vì tôi rất nhút nhát, tôi không thể nói chuyện với cô ấy, vì vậy chúng tôi vẫn là bạn bè.

Khi chúng tôi thân thiết hơn, tôi không muốn tiếp tục làm bạn, vì vậy tôi đã thổ lộ tình cảm của mình.

Cô ấy đồng ý khi tôi thú nhận rằng tôi thích cô ấy

Chúng tôi đã hẹn hò nhưng những rắc rối cũng bắt đầu. Bởi vì tôi rất nhút nhát, tôi không thể cư xử tự nhiên với cô ấy khi cô ấy là bạn gái của tôi.

Tôi không chú ý đến cô ấy và so với mối quan hệ của chúng tôi khi chúng tôi chỉ là bạn bè, có một sự khác biệt rõ ràng. Mối quan hệ của chúng tôi trở nên khó xử hơn bất cứ điều gì.

Chúng tôi đã không hẹn hò lâu và vì tất cả những vấn đề này, cô ấy nói hãy chỉ là bạn và chia tay. Khi tôi nghe những lời đó, tôi cảm thấy như bị mất đi trái tim của mình vậy. Thật cô đơn.

Tôi thực sự hiểu suy nghĩ của cô ấy sau khi cô ấy cắt đứt mối quan hệ tình cảm đó.

Tôi đã nghĩ về mọi thứ tôi đã làm sai và làm thế nào để tôi có thể cải thiện bản thân mình. Bây giờ tôi cũng nhớ lại về những ngày đó và ước mình sẽ cư xử khác đi.

Nếu tôi có thể quay lại, tôi sẽ đối xử với cô ấy tốt hơn và tôi biết tôi có thể làm nhiều hơn. Tôi sẽ nói rằng tôi yêu và thích cô ấy một cách tự hào.

Nghĩ lại những ngày tháng ấy tôi thấy đau lòng và hối hận. Nếu cô ấy nghe được bức thư thú tội này, tôi muốn nói những điều sau đây.

Anh rất xin lỗi vì đã đối xử với em như vậy. Em hẳn đã cảm thấy rất tổn thương khi anh có những hành động đó. Anh xem mối tình mình là một kỷ niệm đẹp.

Cám ơn em vì đã sóng bước cùng anh trong thời gian đó.

Đọc thêm: Sasaeng fan từng tham gia vụ EXO suýt bị bắt cóc chia sẻ những trải nghiệm điên rồ của bản thân

Theo: Koreaboo

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.