Trong lúc scandal ngoại tình của Hứa Chí An và Huỳnh Tâm Dĩnh vẫn chưa hạ nhiệt, truyền thông Hong Kong lại phát hiện ra một thông tin vô cùng chấn động: Huỳnh Tâm Dĩnh vẫn để hình nền điện thoại là ảnh cô song ca cùng Hứa Chí An.
https://www.youtube.com/watch?v=r9zg9yh_d3A
Cặp đôi cùng hát bài "Rồi Sẽ Qua Đi"
Những hình ảnh này lập tức trở thành top 1 hot search trên weibo, nỗi phẫn nộ của công chúng với Huỳnh Tâm Dĩnh càng tăng lên gấp bội, chỉ trích cô là "đồ mặt dày, không biết xấu hổ"
Còn bày đặt khóc lóc nữa, cô ấy oan ức gì chứ, đồ không biết xấu hổ.
Thứ tiểu tam thối tha.
Chắc là yêu thật rồi.
Mỗi lần nhìn thấy tên cô ấy là nghĩ đến mấy cảnh phản cảm trên xe.
Mã Quốc Minh thảm quá, thương anh.
Cầu cho cô ấy mau chóng bị phong sát đi, đừng xuất hiện trước công chúng nữa.
Trong bài hát có câu "Sau khi yêu anh em sợ mình không có ngày mai", chúc mừng chị nha, trở thành sự thật rồi đó.
Quả thật cảm thấy xót xa thay cho Mã Quốc Minh. Anh không những không trách Huỳnh Tâm Dĩnh mà còn mong truyền thông đừng làm phiền đến cô.
Trước đây trên xe của Mã Quốc Minh lúc nào cũng để hai con thú bông tình nhân tượng trưng cho anh và Huỳnh Tâm Dĩnh. Sau khi scandal ngoại tình bị khui ra, Mã Quốc Minh không hề vứt bỏ hai con gấu bông mà còn đeo dây an toàn cho chúng, sợ chúng ngã khi anh lái xe.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.