Thần tượng K-pop từ lâu đã là một nghề hot. Những công ty lớn luôn là ước mơ của hàng triệu bạn trẻ, bởi lẽ việc trở thành trainee của các công ty đó sẽ đảm bảo được phần nào sự thành công trong tương lai của họ. Tiêu biểu là SM Entertainment.
Bạn hát hay, nhảy đẹp, có ngoại hình sáng lại hài hước, bạn đã đạt được 4/5 tiêu chí để trở thành nghệ sĩ nhà SM rồi đấy. Nhưng tiêu chí cuối cùng này chắc phải dựa vào may mắn thôi. Đó chính là dây thần kinh phản xạ nhạy bén và cả... giác quan thứ 6 nữa!
Nếu bạn đang nuôi dưỡng ước mơ trở thành idol Hàn Quốc nhưng lại bối rối với tiêu chí kì lạ này thì hãy cùng Lost Bird nghía qua một số khoảnh khắc thần sầu của các idol nhà SM!
Krystal F(x) với nỗ lực làm gì đó thật ngầu trên sân khấu âm nhạc. Cô chọn ngay tung hứng.
Lại là tung và hứng. Lần này tung micro khi đang nói chuyện để hứng gói snack, chỉ có thể là vựa muối SNSD – Sooyoung.
Nằm yên! Đừng tưởng chị không biết gì nhé bút.
Nhìn gần thì cũng bình thường nhỉ. Mặt Taeyeon tỉnh thế cơ mà...
Nhưng không đâu! Cô nàng đã túm được con gấu fan ném từ phía dưới lên. Quan trọng là chỉ bằng một tay!
Xem chị làm ảo thuật không các em? Ú oà. Đôi bông tai biến mất.
Giác quan thứ 6 của Irene không thể đùa đâu
Làm thế nào để túm đồ đang rơi mà vẫn thần thái ngời ngời? Hãy để Irene Red Velvet chỉ cho bạn.
Ngó nghiêng nhưng vẫn kịp phanh đúng lúc, thần kinh phản xạ quá đỉnh.
Ngay cả cư dân mạng Hàn Quốc cũng ngơ ngác trước khả năng thần sầu này của gái xinh nhà SM:
- Sunny, làm thế nào mà cô ấy lại tỉnh được như thế…
- Hoảng hốt quá quý vị ơi.
- Nhưng mà đáng yêu quá trời ơi.
- Đổi micro để lấy bánh cơ đấy. Cười thôi cũng mệt nữa.
- Bông tai của Tiffany bị rơi xuống và cô nàng ném nó đi như chẳng có gì xảy ra vậy...
- Nhìn Krystal kìa. Vừa túm bó hoa vừa cười ngượng. Đáng yêu chết mất.
Giờ thì bạn đã công nhận giác quan thứ 6 của các idol nhà SM thực sự đáng nể chưa?
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.