Sau thất bại ê chề tại vòng bảng World Cup, thật may đội tuyển bóng đá quốc gia Hàn Quốc đã có thể bảo vệ được ngôi vô địch tại Đại Hội Thể Thao Châu Á 2018.
Sáng ngày 2/9 vừa qua, tuyển Hàn Quốc trở về nước trong niềm hân hoan chào đón của người hâm mộ. Ai cũng nghĩ những gương mặt nổi bật như Son Heung Min, Hwang Eui Jo hay thủ môn Jo Hyeon Woo sẽ là nhân vật được truyền thông săn đón.
Tuy nhiên trong buổi sáng hôm ấy, danh hiệu "nhân vật chính" lại thuộc về Lee Seung Woo - chàng cầu thủ nhỏ tuổi nhất của tuyển U23 nước này.
Lee Seung Woo sinh năm 1998, xuất thân từ lò đào tạo La Masia của FC Barcelona. Đó cũng là lí do để báo chí quốc tế ưu ái đặt cho chàng trai này biệt danh "Messi của Hàn Quốc".
Tại Đại Hội Thể Thao Châu Á 2018, Lee Seung Woo thể hiện phong độ đỉnh cao với 4 pha ghi bàn đẹp mắt, trong đó có 2 bàn thắng quan trọng vào lưới tuyển Việt Nam ở trận bán kết ngày 29/8.
Vì quá quen với hình ảnh chàng tiền vệ cứng cỏi, tràn đầy nhiệt huyết trên sân cỏ nên không ít người đã phải ngỡ ngàng sau khi chiêm ngưỡng loạt hình dưới đây của Lee Seung Woo.
Loạt hình trên nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các trang mạng xã hội. Không chỉ tài năng, giờ đây Lee Seung Woo còn được nhiều người mến mộ nhờ vẻ ngoài điển trai "đột xuất". Dưới đây là một vài bình luận tiêu biểu của netizen Hàn:
Cậu ấy đẹp trai quá.
Ôi tuyệt vời! Ở tuổi 20 mà chẳng thiếu thứ gì: tài năng, nhan sắc, tiền bạc đủ cả...
Lee Seung Woo là của tôi, các chị em tránh hết ra!
Trông cậu chàng dễ thương quá, chắc đang vui lắm.
Nhan sắc này đi làm idol cũng được đấy chứ. Nhưng chẳng có chuyện ấy đâu vì Lee Seung Woo còn "cá kiếm" nhiều gấp mấy lần idol haha.
Trước đó, chàng tiền vệ của tuyển Hàn Quốc cũng từng gây sốt với những màn ăn mừng chẳng giống ai. Có thể nói, Lee Seung Woo là một trong những cầu thủ trẻ được công chúng xứ Kim chi "cưng nựng" nhất hiện nay.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.