Thế giới của chúng ta không hoàn hảo và có nhiều thứ cần thay đổi. Có lẽ chúng ta nên bắt đầu với chính mình vì hiểu vấn đề của mỗi bản thân con người là bước đầu tiên để giải quyết những chuyện khác. Hôm nay, mượn các hình minh họa dưới đây Lost Bird sẽ giúp mọi người hiểu rõ hơn những sự thật phũ phàng về thế giới đang tồn tại xung quanh chúng ta, với niềm hy vọng sẽ thay đổi cách nghĩ của một bộ phận con người hiện đại ngày nay.
Xin đừng làm bạn với chúng khi chính bạn đang ra tay sát sinh hàng trăm loài thú khác.
Tình trạng "vô cảm" của loài người chúng ta đã đi đến mức báo động "đỏ".
Sẽ có một ngày đại dương sẽ trả lại những gì chúng ta gây ra...
Bạn thân hay "thân ai nấy lo"?
Con người ngày càng không chịu "tiến bộ" chỉ suốt ngày ngồi trong "đáy giếng" của riêng mình mà suy đoán bầu trời kia rộng cỡ nào.
Khi bạn đang mắc kẹt trong chính cái hố của chính mình nhưng lại không muốn thoát ra.
Thế giới đang ngập trong rác thải và ô nhiễm. Liệu đời con cháu chúng ta sẽ đi về đâu?
Tình yêu bây giờ là gì? Nó có còn thiêng liêng như cách thần linh đã tạo ra nó hay chăng? Hay chỉ đơn thuần những con người ham muốn thể xác của nhau?
Khi thời đại tiên tiến thì tình yêu cũng không thể giữ chân nổi...
Trong thế giới hiện đại ngày nay, việc bình đẳng giới là một vấn đề còn nan giải đối với chúng ta.
Những loại thuốc gây nghiện.
Bức tranh mô tả việc lấy tấm bằng cử nhân đại học quá dễ dàng. "Ăn không ngồi rồi" cũng có thể "giật" lấy tấm bằng.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.