• Về đầu trang
Chim Sẻ
Chim Sẻ

4 trẻ vị thành niên cuối cùng nhận án tử ở Hàn Quốc: Khi cái ác vượt quá ngưỡng con người có thể hiểu nổi

Cuộc sống

Theo thống kê từ Yonhap News, tính từ năm 2012 đến năm 2016, Hàn Quốc đã có tới 15.849 thanh thiếu niên bị bắt vì các hành vi phạm tội như giết người, quấy rối tình dục, cố ý gây hỏa hoạn...

Dù đã áp dụng nhiều biện pháp răn đe nhưng con số này vẫn tiếp tục tăng nhanh trong năm 2017.

nk education

Mới đây, tại thành phố Incheon vừa xảy ra một vụ án mạng khiến cả Đại Hàn rúng động. Nạn nhân là nam sinh 14 tuổi, bị nhóm bạn đồng trang lứa trả thù đến mức phải nhảy lầu tự sát.

pyh2018111608220006500 p4 1

Nhóm hung thủ trong vụ án hại chết nam sinh 14 tuổi ở Incheon.

Sự kiện trên nhắc người dân xứ Kim chi nhớ tới câu chuyện kinh hoàng xảy ra cách đây 28 năm. Khi mà thủ phạm trong vụ án năm ấy cũng là những đứa trẻ chỉ mới mười mấy tuổi, vẫn đang độ cắp sách tới trường.

Vào tháng 7/1990, 4 thanh niên Bae Jinsun, Kim Chulwoo, Park Younghwan và Kim Kwonsuk đã đột nhập vào nhà của ông Kang (41 tuổi) cùng với hung khí. Không chỉ cướp đi số tiền gần 17 triệu won (349 triệu VNĐ). chúng còn dùng dao cứa cổ cậu con trai 1 tuổi đồng thời cưỡng hiếp cô con gái trước mặt cả gia đình ông Kang.

1481114204857

1481114204858

Hung khí mà 4 tên tội phạm dùng để "hành nghề".

Ghi chép của cảnh sát cho thấy, nhóm tội phạm dưới 18 tuổi này đã thực hiện tổng cộng 10 vụ cướp, cưỡng hiếp 5 người phụ nữ và chiếm được khoảng 33 triệu won (hơn 697 triệu VNĐ).

"Hành động man rợ của 4 đứa trẻ đã hoàn toàn phá hủy những quy chuẩn đạo đức và trật tự pháp luật trong xã hội.

Không chỉ với các nạn nhân, tội ác này còn gây sốc cho cả đất nước. Chúng lên kế hoạch và hành động như những con thú, điều này chứng tỏ chúng đã từ bỏ quyền làm người.

Việc cứa cổ một đứa bé 1 tuổi và cưỡng hiếp 5 người phụ nữ trước mặt gia đình của họ sẽ không bao giờ được tha thứ" - Tuyên bố của cơ quan chức năng vào thời điểm ấy.

Sự việc khép lại với bản án tử hình dành cho Bae Jinsun và Kim Chulwoo, đây cũng là "án tử cuối cùng" đối với trẻ vị thành niên ở Hàn trong vòng 23 năm trở lại đây. Hai kẻ còn lại là Park Younghwan cùng Kim Kwonsuk thì may mắn giữ được mạng sống, song chúng vẫn phải lĩnh án tù chung thân.

0000425392 001 20180222001419136

Hiện nay, Hiến pháp Hàn Quốc quy định đối với các hành vi phạm tội mang tính chất cực kỳ nghiêm trọng, các tội phạm vị thành niên sẽ chỉ nhận hình thức phạt tù đến 15 năm, thay vì tử hình hoặc tù chung thân. Trong khi đó, chỉ áp dụng hình phạt quản chế, hoặc thực hiện nghĩa vụ cộng đồng cho trẻ em từ 10 đến 14 tuổi phạm tội và không áp dụng trừng phạt cho các tội phạm nhỏ tuổi hơn.

1424935868 mkbw2 pzmq

Luật pháp hiện hành là thế, song sau khi chứng kiến vụ án thương tâm vừa mới xảy ra tại Incheon, rất nhiều người dân đã yêu cầu chính phủ "tái thực thi" án tử với tội phạm dưới 18 tuổi. Phải chăng chính sách giảm nhẹ hình phạt cho thanh thiếu niên đang ngày càng trở nên sai lầm?

Dưới đây là một số quan điểm của cư dân mạng xứ Kim chi về câu chuyện nên hay không khôi phục "án tử" với trẻ vị thành niên tại Hàn Quốc sau hơn 20 năm:

- Đã qua rồi cái thời trẻ con cũng phải bị phạt như người lớn. Giờ đây tòa sẽ tuyên bố rằng chúng còn nhỏ nên có thể học hỏi từ những sai lầm và rồi biết suy nghĩ sâu sắc hơn blah blah...

- Một đứa trẻ từng giết người thì không nên coi nó là "trẻ con" nữa đâu.

- Tôi muốn luật pháp như cũ hơn. Sao chúng ta phải đối xử với nhân từ với những kẻ đã mất đi nhân tính?

- Chúng ta cần đem "án tử" quay trở lại.

- Tại sao hai đứa còn lại trong vụ án năm 90 lại được tha chết? Thật ngớ ngẩn!

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.