Bé Jemma-Linda Gonzalez đã bị một con pit bull nhà hàng xóm xông lên cắn khi đang vui đùa cùng mẹ ở vườn sau nhà. Được biết, lúc đó bé đang chơi trong chiếc nôi của mình và những hành động của bé dường như đã kích động đến con pit bull này.
Con chó đã nhảy vào cắn Jemma ngay trước mặt mẹ bé và chủ nhân của mình. Chủ chó đã ngay lập tức hướng dẫn mẹ bé cùng lôi nó ra. Khi đó, khắp mặt Jemma toàn là máu.
Ngay sau đó bé đã được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, nhưng hiện bé đã ổn định sau khi thực hiện hàng loạt các cuộc phẫu thuật khác nhau.
Tuy nhiên, lúc này ba mẹ của Jemma lại đang phải kêu gọi mọi người gây quỹ ủng hộ để có thể chi trả hoá đơn viện phí của bé. Họ hi vọng có thể nhận được khoảng 10.000 USD thông qua một trang web có tên là GoFundMe.
“Bé con gần đây đã ổn định nhưng vẫn còn hôn mê. Các biến chứng trong tương lai chắc chắn sẽ có như không có khả năng phát triển trí tuệ bình thường và bé cũng cần phải phẫu thuật để chỉnh lại xương hàm bị lệch của mình. Jemma-Linda chính là ‘chiến binh’ nhỏ tuổi nhất nhưng cũng mạnh mẽ nhất mà tôi từng thấy" - chị gái của bé chia sẻ trên GoFundMe
Một người chị gái khác của bé cũng nói rằng cô rất cảm ơn chủ chó vì đã đồng ý để chó của mình chết: “Đó thực sự là một quyết định khó khăn khi anh ấy có một mối quan hệ đặc biệt với con chó này. Anh ấy đã nuôi nó từ nhỏ nhưng mọi việc lại xảy ra như thế, nên tôi nghĩ đó là một quyết định có trách nhiệm mà anh ấy có thể làm” - Taylien Gonzalez chia sẻ.
Cảnh sát cũng không buộc tội trong trường hợp này và họ nói đây thực sự là một tai nạn rất đáng tiếc.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.