Từng nghiện ma túy, từng sa lầy đến mức sợ người lạ và tuyệt vọng khi nhìn thấy chính mình trong gương, nhưng giờ đây Nasir Sobhani được biết đến với vai trò một nhà tạo mẫu tóc đường phố giúp đỡ miễn phí cho những người vô gia cư.
Yêu thương cho đi chính là yêu thương còn mãi, Nasir đã khiến chúng ta tin rằng cuộc sống thật xinh đẹp, và có thể đẹp hơn nếu chúng ta muốn.
Nasir Sobhani
Anh đi lang thang trên các nẻo đường ở thành phố Melbourne với mục đích giúp đỡ những người nghèo khổ và người vô gia cư
Người vô gia cư không nhận được sự tôn trọng vì vẻ ngoài của mình nên Nasir muốn đem lại diện mạo mới cho họ
Việc có diện mạo mới sẽ giúp những người vô gia cư có thêm niềm tin và cuộc sống, học trở nên vui vẻ, tự tin hơn và biết đâu họ có thể tìm được việc làm
Những người vô gia cư xứng đáng được tôn trọng!
Họ cũng là con người
Và nụ cười của họ cũng thật đẹp
Việc cắt tóc cho người vô gia cư là sở thích của Nasir và khiến anh cảm thấy hạnh phúc
Niềm hạnh phúc sẽ được nhân đôi nếu bạn chia sẻ với những người xung quanh
Một diện mạo mới, một khởi đầu mới, một cuộc sống mới!
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.