Đây có lẽ là món quà đặc biệt nhất mà chúng ta có thể dành tặng cho ông bà của mình: Hoàn thành tâm nguyện của họ trước khi bạn vĩnh viễn không gặp lại họ nữa.
Fu Xuewei là cô gái 25 tuổi chưa có kế hoạch kết hôn, nhưng ông của cô đã 87 tuổi và đang mắc bệnh nặng. Tâm nguyện của ông là nhìn thấy cháu gái mặc váy cưới và dắt cô vào lễ đường. Cô gái trẻ đã nhận thấy rằng ông mình không còn nhiều thời gian để chờ đợi đến ngày trọng đại của cô.
Cô đã sống cùng ông bà từ năm 10 tuổi sau khi bố mẹ ly hôn. Đối với cô, ông bà là gia đình và là bạn thân của mình, cô đưa ông bà đi khắp nơi trên thế giới, đến cả những nơi vui chơi mà cô đến, vì cô muốn dành thật nhiều thời gian cho họ.
Ông bà là người rất quan trọng với cô, và cô biết rằng mình phải hoàn thành tâm nguyện này của ông ngay bây giờ. Chẳng cần chú rể, cô vẫn mặc váy cưới một mình, cùng người ông yêu quý của mình hoàn thành bộ ảnh cưới đặc biệt nhất trong cuộc đời mình.
Cách đây 2 năm, ông cô đã bị đột quỵ cùng tiền sử bị bệnh tim, bác sĩ đã thông báo gia đình cần chuẩn bị tinh thần cho sự ra đi của ông. Khi đến studio chụp ảnh, trên tay ông vẫn là chằng chịt những kim tiêm truyền nước, điều làm cô rất đau lòng. Nhưng trên khuôn mặt ông vẫn ngập tràn hạnh phúc vì nhìn thấy cháu gái xinh đẹp trong váy cưới.
Cô còn hoàn thành tâm nguyện được dắt cháu gái vào lễ đường của ông mình.
Ngoài bộ ảnh này, cô Fu còn xăm chân dung của ông mình lên cánh tay. Cô hi vọng rằng sau này, chồng tương lai, con cái và người thân của cô sẽ biết ông mình trông như thế nào dù ông đã rời xa cô.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.