Buboy, một chú chó hoang đã ngồi bên ngoài văn phòng khoa thuộc trường Đại học Thành phố Mabalacat, Pampanga, Philippines trong suốt hai tuần. Chú chó nhỏ cào cửa với hy vọng người mà nó yêu thích sẽ xuất hiện, cho nó ăn và gãi nhẹ phía sau tai nó.
https://www.facebook.com/IAmChristian082998/videos/1060836427440434/UzpfSTEwMDAwNDI3NzA0ODU5NjoxMzMzODcxMzU2NzY1NDIw/?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARCz_LTXx39dOVMkFpS5khZbV6fpt-l2rFozsburejXB0yjKaD2OdzDBZ8hHeCa0Wq6g87uIieF3wr2n&hc_ref=ARQXLxj1Kl2VFtXtO7Ok218X8vqJGHl32fqK4CJTsekJrcQhw6slf62GCr2mAYrBPJk
Cảnh tượng chú chó đốm ngồi chờ đợi trong hy vọng đã khiến cả nhân viên lẫn sinh viên tại trường đau lòng, vì họ biết người mà Buboy đang đợi sẽ không bao giờ trở lại nữa.
Giáo sư Carmelito Marcelo, người chăm sóc Buboy trong suốt 4 năm qua, đã qua đời vào thứ bảy (ngày 25/5 vừa qua) sau vài tuần nhập viện vì đột quỵ.
Đồng nghiệp của giáo sư Marcelo, chị Kristina Demafelix cho biết chú chó nhỏ thường đi theo giáo sư khắp nơi. Buboy sẽ chào giáo sư ở cổng vào mỗi buổi sáng, theo ông từ lớp này sang lớp khác. Họ sẽ ăn trưa cùng nhau ở văn phòng khoa và vào cuối ngày nó sẽ tiễn giáo sư ra cổng.
Ngay cả những lúc giáo sư Marcelo không có lớp, ông cũng sẽ đến trường để thăm Buboy. Chị Demafelix đã viết trên Facebook rằng:
“Ông ấy xem con như gia đình mình. Ngay cả khi không có giờ dạy, ông cũng sẽ đến để thăm và cho con ăn.”
Demafelix lần đầu tiên chú ý đến chú chó là khi Buboy đi xung quanh văn phòng vào khoảng thời gian giáo sư nhập viện. Nhưng khi thấy chú chó nhỏ vẫn luôn ở đó, chị quyết định sẽ giúp Buboy đáng thương chấm dứt sự đợi chờ này.
“Con không thể thể hiện tất cả nỗi đau vì con không biết chuyện đã xảy ra. Giáo sư biến mất đột ngột nhưng con vẫn đợi phía ngoài văn phòng mỗi ngày, đợi ngày giáo sư xuất hiện.”
Sau đó, chị Demafelix đã dẫn Buboy đến đám tang của giáo sư Marcelo, giúp chú chó nói lời tạm biệt lần cuối với người bạn của mình.
Buboy thể hiện sự kính trọng của nó, nhìn chằm chằm vào người bạn đang nằm trong quan tài. Nhưng đến lúc phải rời đi, Buboy nhất định không chịu nhúc nhích.
“Buboy không muốn cách xa quan tài của giáo sư.”
https://www.facebook.com/PaoMitchMomentousTreat/videos/1337295566422999/?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARCz_LTXx39dOVMkFpS5khZbV6fpt-l2rFozsburejXB0yjKaD2OdzDBZ8hHeCa0Wq6g87uIieF3wr2n&hc_ref=ARQXLxj1Kl2VFtXtO7Ok218X8vqJGHl32fqK4CJTsekJrcQhw6slf62GCr2mAYrBPJk
Giờ đây, khi giáo sư Marcelo đã ra đi, các nhân viên trong khoa đã cùng nhau chăm sóc Buboy. “Tất cả mọi người trong trường đều rất quan tâm đến Buboy và ngôi trường này giờ chính nhà của chú chó nhỏ.”
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.