• Về đầu trang
Vương Châu
Vương Châu

Đi tham quan trại giam, con trai oà khóc vì bắt gặp cha ở đó

Cuộc sống

Cuộc hội ngộ tình cờ giữa một tù nhân Thái Lan và con trai trong một hoàn cảnh vô cùng đặc biệt đã trở thành tâm điểm cho giới truyền thông trong thời gian gần đây.

12

Nguồn ảnh: Arom Khunmoung (Facebook).

Jam Banjeud Rayong - một tổ chức chuyên lập ra các hoạt động tham quan ngoại khóa cho các trường học và công ty - đã thực hiện chuyến đi cho các học sinh đến một trại giam ở tỉnh Ramyong, Thái Lan. Sau chuyển đi, có thầy giáo nọ đã đăng tải lên Facebook câu chuyện về một học sinh bật khóc nức nở khi nhìn thấy một tù nhân trong trại.

Tôi vô cùng ngạc nhiên khi cả tù nhân đó cũng khóc theo. Vì thế nên tôi đã tới gần và hỏi cậu bé chuyện gì đang xảy ra.” - Arom viết.

“Thầy ơi, đó là cha của con. Con thật sự rất sốc.” - cậu bé trả lời trong nức nở.

13

Nguồn ảnh: Arom Khunmoung (Facebook).

Arom đã cố gắng xin quản giáo cho phép cậu bé vào nói chuyện với cha mình và được đồng ý.

“Hai cha con chạy đến ôm chầm lấy nhau trong nước mắt. Người tù ấy không ngừng hôn hít cậu con trai bé bỏng của mình và nói: 'Cha xin lỗi, cha nhớ con lắm. Khi rời khỏi đây, cha chắc chắn sẽ trở thành một người tốt.'” - thầy giáo kể lại.

“Con có thấy xấu hổ với bạn bè khi có một người cha là tội phạm không?”

“Không, con không hề thấy xấu hổ một chút nào cả.” - cậu con trai trả lời trước khi quỳ xuống lạy tạ cha mình.

14

Nếu có cơ hội quay lại quá khứ, người cha chắc chắn sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm để giờ đây phải đối diện với con trai trong tình huống này.

"Câu chuyện về cặp cha con sẽ là bài học cho những người vẫn và đang có cuộc sống tự do, hạnh phúc: Hãy luôn thể hiện sự yêu thương với mọi người xung quanh khi còn có thể."

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2082119488746515&id=100008454527696

Hàng ngàn người sau khi đọc câu chuyện cảm động này đã không thể kìm nổi nước mắt và họ liên tục chia sẻ, bình luận bài đăng trên Facebook.

“Thật là tồi tệ. Hình như có ai đó đang cắt hành trước mắt tôi.”

“Nước mắt tớ đang chảy thành dòng sông.”

“Em không thể ngừng rơi nước mắt.”

“Cầu mong hai cha con họ sẽ sớm được đoàn tụ.”

Theo: nextshark.com
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.