• Về đầu trang
Nheo
Nheo

Khách hàng đổ xô mua bánh để giúp chủ cửa hàng được về sớm với vợ

Cuộc sống

John Chhan và vợ, bà Stella là chủ của một tiệm bánh gần 30 năm tuổi có tên là Donut City tại thành phố Seal Beach (California, Mỹ). Nhưng thời gian gần đây, nhiều người nhận ra rằng bà Chhan không còn bánh bán cùng chồng mình nữa. Thì ra, vào tháng 9 vừa qua, bà bị phình mạch não và phải nghỉ ngơi ở viện dưỡng lão.

donut man 02 kabc ps 181102 hpmain 4x3 992

Ông John Chhan - chủ tiệm bánh Donut City

Ngay sau khi biết được tin buồn đó, lượng bánh bán ra mỗi ngày của Donut City tăng lên chóng mặt và bánh cũng mau hết hàng hơn. Thì ra, các vị khách hàng thân quen đã chung tay giúp ông Chhan để ông có thể kết thúc công việc sớm và đến bệnh viện chăm sóc vợ mình.

Ông John Chhan chia sẻ :

Trước đây người ta chỉ mua một, hai cái bánh một lần còn giờ mua hẳn cả tá bánh cho bạn bè, người thân.

Bình thường, tiệm bánh này sẽ bán từ 4 giờ 30 sáng cho tới 3 giờ chiều nhưng bây giờ, vào ngày thứ 6, mới 8 giờ 30 phút sáng cửa hàng đã hết sạch bánh.

donut man 04 kabc ps 181102 hpembed 27x16 992

Nhờ những vị khách tốt bụng mà ông Chhan có thể đóng cửa sớm hơn

Marc Loopesko, một khách quen 18 năm của Donut City chia sẻ rằng, ông biết được câu chuyện buồn này của ông Chhan trên một bảng tin cộng đồng online. Có một bài đăng đã kêu gọi mọi người ủng hộ tiệm bánh donut này.

Việc chúng tôi có thể làm đó là đến tiệm bánh, mua nhiều nhất có thể để ông ấy sớm hết hàng và đến trung tâm y tế với vợ mình. Chúng tôi đã gắn bó với nhau từ lâu nên nếu một người cần, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau.

Ông Loopesko còn nói thêm rằng bánh sau khi mua thì được chia cho hàng xóm, đồng nghiệp và cả những người vô gia cư.

donut man 05 kabc ps 181102 hpembed 16x9 992

Những chiếc khay hết sạch bánh

Stella Chhan đã cảm thấy không khỏe trong suốt đám cưới mà hai vợ chồng tham gia.

Tôi cứ tưởng là ốm nhẹ nhưng sau đó vợ tôi chẳng thể cất giọng. Tôi thực sự rất lo lắng

Bà được đưa tới phòng cấp cứu ngay sau đó và phát hiện mạch não của mình bị phình to ra.

Trong 10 ngày, bà ấy chẳng hề mở mắt ra. Chỉ lúc nửa tỉnh nửa mê thì có chạm nhẹ vào tay tôi.

Thật may mắn là hiện tại bà Chhan đang bình phục trở lại.

Donut City là một tiệm chuyên về các loại bánh, đặc biệt là donut. Mở cửa từ năm 1990, tiệm bánh này có mức giá rất dễ chịu chỉ dao động từ 0,9 USD (khoảng 21.000 VNĐ) cho tới 1,05 USD (khoảng 25.000 VNĐ).

"Tôi rất biết ơn những người hàng xóm tốt bụng cũng như cộng đồng đã giúp tôi trong lúc gặp khó khăn. Cảm ơn mọi người vì đã động viên và ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua." - Chủ cửa hàng xúc động.

Theo: ABCNews
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.