• Về đầu trang
Quang Niên 光年
Quang Niên 光年

Khóa học làm idol Hàn của các thiếu nữ Nhật: Học phí 70 triệu/tháng, chế độ siêu khắc nghiệt

Cuộc sống

Từ Hàn Quốc đến Nhật Bản và lan ra khắp Châu Á, hàng triệu cô gái trẻ thắp trong mình ngọn lửa bừng cháy muốn trở thành một thần tượng âm nhạc. Họ điên cuồng lao vào các buổi thử giọng, tìm kiếm tài năng, rồi trở thành thực tập sinh trước khi thời cơ chạm đến và trở nên nổi tiếng.

Cô gái trẻ Nao Niitsu đang tập nhảy trên nền nhạc một bài hát Hàn Quốc.

Cô gái trẻ Nao Niitsu đang tập nhảy trên nền nhạc một bài hát Hàn Quốc.

Yuuka Hasumi tạm ngừng việc học của mình ở Nhật Bản, cô gái nhỏ xem đây là một sự giam cầm bởi cô muốn thời gian nhanh chóng trôi đến cuối tháng tới để bay sang Hàn Quốc và thực hiện giấc mơ của đời mình.

Khi sang đến xứ sở kim chi, Hasumi sẽ đăng ký học tại trường Acopia, một ngôi trường tại Seoul dành cho những cô gái trẻ đến từ Nhật Bản đi những bước đầu để trở thành idol, như học thanh nhạc, vũ đạo, diễn xuất và dĩ nhiên là học Tiếng Hàn.

Cô nữ sinh 17 tuổi nghĩ đến tương lai tươi sáng của mình, bất chấp môi trường tại ngôi trường đó vô cùng nghiêm ngặt: học viên không được sử dụng điện thoại khi không được phép, không có sự riêng tư vì phải ở tập thể, và thậm chí là không được có bạn trai.

Yuuka Hasumi đăng ký một lớp dạy Tiếng Hàn tại Seoul.

Yuuka Hasumi đăng ký một lớp dạy Tiếng Hàn tại Seoul.

Cô là một trong hơn 1 triệu thiếu nữ đến từ khắp nơi ở Châu Á mang hy vọng được thành công tại các buổi thử giọng có tỷ lệ chọi siêu cao. Các buổi thử giọng này được tổ chức bởi các công ty giải trí, tỷ lệ để vượt qua nó và trở thành thực tập sinh là rất thấp.

Ướt đẫm mồ hôi, Hasumi trả lời phỏng vấn bằng Tiếng Nhật, thỉnh thoảng bập bẹ chút Tiếng Hàn, “Thành thật mà nói, đây không hề là một việc dễ dàng. Các buổi tập rất căng thẳng nhưng tôi cảm thấy mình tiến bộ vượt bậc qua từng ngày, tôi tự tin sẽ để lại dấu ấn vào buổi thử giọng.”

Yuuka Hasumi và người bạn Ibuki của mình đến từ Nhật Bản đang tập nhảy tại một buổi khiêu vũ ở trường Acopia.

Yuuka Hasumi và người bạn Ibuki của mình đến từ Nhật Bản đang tập nhảy tại một buổi khiêu vũ ở trường Acopia.

Sau giờ học, Hasumi đến cửa hàng thời trang để mua quần áo hợp thời và cố gắng trở thành hình mẫu idol mà mình luôn muốn có được.

Sau giờ học, Hasumi đến cửa hàng thời trang để mua quần áo hợp thời và cố gắng trở thành hình mẫu idol mà mình luôn muốn có được.

Trong thời gian tập luyện tại trường, các học viên sẽ phải biểu diễn ở các nơi công cộng nhằm thử phản ứng của người qua đường.

Trong thời gian tập luyện tại trường, các học viên sẽ phải biểu diễn ở các nơi công cộng nhằm thử phản ứng của người qua đường.

Hasumi tranh thủ giới thiệu Instagram của cô sau mỗi màn biểu diễn âm nhạc trên phố.

Hasumi tranh thủ giới thiệu Instagram của cô sau mỗi màn biểu diễn âm nhạc trên phố.

Không chỉ có chế độ tập luyện nghiêm khắc, học phí tại ngôi trường này cũng không hề rẻ và nó lên đến 3.000 USD (khoảng 70 triệu đồng) một tháng. Ước tính có khoảng 500 học viên đến từ xứ sở hoa anh đào ghi danh tại Acopia hằng năm.

Nhà trường ngoài tập luyện cho học viên những kỹ năng cơ bản của một idol, họ còn phối hợp với các công ty giải trí lớn để tinh chỉnh bài tập sao cho đáp ứng được với các điều kiện mà phía công ty đưa ra, nhằm rút ngắn thời gian tìm kiếm tài năng và đáp ứng ngay cho nền giải trí đang rất khát những nhân tố mới.

Người bạn Yuho Wakamatsu đang chụp ảnh cho Hasumi vào thời gian nghỉ ngắn ngủi giữa các buổi tập tại trường ở Seoul.

Người bạn Yuho Wakamatsu đang chụp ảnh cho Hasumi vào thời gian nghỉ ngắn ngủi giữa các buổi tập tại trường ở Seoul.

Yuho Wakamatsu đang trang điểm trước khi bắt đầu buổi tập tại trường Acopia.

Yuho Wakamatsu đang trang điểm trước khi bắt đầu buổi tập tại trường Acopia.

Mối quan hệ của Nhật Bản và Hàn Quốc chưa bao giờ thật sự êm ấm kể từ sau thời kỳ thuộc địa kéo dài từ năm 1910 đến năm 1945. Bất chấp mối quan hệ ngoại giao căng thẳng, dòng chảy tài năng Nhật Bản đang định hình phần nào nền công nghiệp giải trí ở đất nước phía nam bán đảo Triều Tiên.

Ở chiều ngược lại, Hàn lưu đang tấn công mạnh mẽ và ăn sâu vào từng ngóc ngách đời sống văn hóa của người dân xứ sở Phù Tang, âm nhạc và phim ảnh Đại Hàn hiện diện ngày càng nhiều trên các phương tiện truyền thông đại chúng ở Nhật Bản.

Các công ty giải trí Hàn Quốc không quan tâm lắm đến tình hình chính trị căng thẳng giữa hai quốc gia, họ nhận tất cả ứng cử viên đến từ Nhật Bản miễn là đáp ứng được các tiêu chí mà công ty đưa ra.

Nhật Bản là thị trường âm nhạc lớn thứ hai sau Mỹ của K-pop. Các giải thưởng âm nhạc tại Nhật là một mục tiêu mà các nhóm nhạc Hàn nhắm đến, cũng như những buổi hòa nhạc hay đại nhạc hội ngoài trời được tổ chức tại Nhật bán vé rất chạy.

Một cô gái Nhật Bản đang cháy hết mình tại buổi thử giọng ở Tokyo.

Một cô gái Nhật Bản đang cháy hết mình tại buổi thử giọng ở Tokyo.

Người Nhật trong các ban nhạc Hàn đã không còn là điều xa lạ, thậm chí những nhóm nhạc được tạo nên từ công dân Nhật và Hàn đã đạt được nhiều thành công vang dội. Chẳng hạn như Twice với 3 thành viên người Nhật đã liên tục thắng lợi trên mọi mặt trận và khiến công ty chủ quản là JYP Entertainment lên ý định thành lập một nhóm nhạc chỉ toàn là những cô gái người Nhật.

Dù không có một văn bản chính thức nào, nhưng các quan chức Hàn Quốc tỏ ra thận trọng và tránh đề cập đến sự thành công của người Nhật tại làng giải trí trong nước. Nhưng dòng chảy nữ sinh Nhật Bản đến đây tìm giấc mơ Hàn vẫn cuồn cuộn như thác đổ thượng nguồn.

Nao Niitsu đến từ Tokyo cùng các bạn của mình ở Nhật Bản đang khởi động trước buổi tập ở một công viên tại Seoul.

Nao Niitsu đến từ Tokyo cùng các bạn của mình ở Nhật Bản đang khởi động trước buổi tập ở một công viên tại Seoul.

Ngoài nâng cao kỹ năng về giải trí, các cô gái cũng phải học Tiếng Hàn và thành thạo ngôn ngữ này trước khi dấn thân vào làng giải trí.

Ngoài nâng cao kỹ năng về giải trí, các cô gái cũng phải học Tiếng Hàn và thành thạo ngôn ngữ này trước khi dấn thân vào làng giải trí.

Nao Niitsu nghỉ ngơi sau giờ học căng thẳng, cô cầm trên tay cuốn sách ảnh về nhóm nhạc BTS và mê say ngắm nhìn vào nó.

Nao Niitsu nghỉ ngơi sau giờ học căng thẳng, cô cầm trên tay cuốn sách ảnh về nhóm nhạc BTS và mê say ngắm nhìn vào nó.

Nao Niitsu đang chuẩn bị cho buổi chụp ảnh trước thềm buổi thử giọng chính thức.

Nao Niitsu đang chuẩn bị cho buổi chụp ảnh trước thềm buổi thử giọng chính thức.

Nao Niitsu bước ra khỏi lớp học tại quận Shin-Ōkubo, nơi đây được mệnh danh là Khu phố Hàn giữa lòng Tokyo.

Nao Niitsu bước ra khỏi lớp học tại quận Shin-Ōkubo, nơi đây được mệnh danh là Khu phố Hàn giữa lòng Tokyo.

“Tôi đã nghe nhiều người đi trước kể về cuộc sống không một chút thời gian rảnh, không thể làm những điều mình muốn và phải răm rắp nghe theo yêu cầu của công ty. Nhưng tôi không bận tâm vì tôi biết đó là con đường duy nhất để trở thành một thần tượng âm nhạc,” cô sinh viên năm nhất đại học Nao Niitsu chia sẻ.

Miyu Takeuchi là một cô gái tràn đầy năng lượng đến từ Nhật Bản, cho biết cô không hề gặp khó khăn khi phải suy nghĩ lựa chọn, hoặc từ bỏ sự nghiệp 10 năm của mình, hoặc ký hợp đồng với công ty Mystic Entertainment dù cô chỉ mới là thực tập sinh.

Miyu Takeuchi hát trong một buổi tập tại trường ở Seoul.

Miyu Takeuchi hát trong một buổi tập tại trường ở Seoul.

Giờ đây với kinh nghiệm của mình, Takeuchi đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với những cô gái trẻ khác khi chỉ cần luyện giọng 7 tiếng mỗi ngày và hai buổi học nhảy 2 tiếng mỗi tuần. Tuy vậy, cô vẫn không được phép có bạn trai. Cô không hề hối tiếc về sự lựa chọn này dẫu không có gì chắc chắn cô sẽ được chọn.

Theo: The Guardian. Ảnh: Kim Hong-Ji, Kim Kyung-Hoon.
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.