Khi cô đơn đang giết chết bạn nhưng việc đi ra ngoài chơi còn kinh khủng hơn.
Đối với những người hướng nội, việc phải tiếp xúc với mọi người thực sự rất khó khăn, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc họ không muốn có một (hoặc nhiều) người bạn đâu nha!
Khi bạn muốn làm quen với mọi người nhưng đồng thời cũng không muốn làm người "pha trò".
Trong những cuộc tụ họp, tốt hơn hết là nên tạo cơ hội cho những người hướng nội có không gian để "giới thiệu" về bản thân mình (nhưng đừng có bắt họ phải chủ động "pha trò" trước nha)
Khi bạn đang "quẩy" vui vẻ với mọi người nhưng ngay lập tức muốn dẹp hết tất cả để về nhà nạp lại năng lượng.
Những người hướng nội thường lấy năng lượng từ việc... ở một mình. Vậy nên, không phải những người hướng nội ghét đám đông đâu nhé, chỉ là cách nạp lại năng lượng của họ hơi "đặc biệt" chút xíu thôi mà!
Khi bạn gặp được một người bạn mới và cực kỳ muốn bắt chuyện với người đó, nhưng rồi bạn nhận ra rằng mình sẽ là người phải "mở lời" đầu tiên...
Hi vọng rằng anh chàng/cô nàng ấy không phải là người hướng nội...
Khi bạn đã đánh giá quá cao khả năng "hướng ngoại" của bản thân và vừa đặt lịch đi "quẩy" với mọi người...
Khi ấy, đúng là chỉ muốn quay trở lại quá khứ để tát vô mặt mình một cái. Thời gian ơi xin dừng trôi...
... và tụi bạn thì vẫn "bám dai như đỉa" đòi bạn đi quẩy cùng!
Dù sao thì, làm một người hướng nội không đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải "ru rú" ở nhà suốt ngày. Hãy lựa chọn sao cho thật hợp lý nhé!
Khi bạn của bạn hủy lịch đi chơi trong khi đó là lần hiếm hoi mà bạn... thực sự muốn "hướng ngoại" một chút!
Khi cần thì không có, nhưng khi có thì không cần... Thật mỉa mai làm sao!
Khi bạn của bạn không mời bạn đến dự tiệc vì nghĩ rằng bạn là người hướng nội...
Lúc mọi người cảm thấy ngạc nhiên khi bạn bắt đầu mở miệng nói chuyện....
Đúng, những người hướng nội có thể ít nói và trầm tính, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc bọn họ không thích nói đâu nhé!!!
Khi bạn phải nghe trộm mọi người nói chuyện vì quá mệt mỏi để bắt đầu một câu chuyện mới...
Khi đam mê mãnh liệt của bạn là ngồi ngắm nhìn mọi người đi qua đi lại trong sân bay...
Hoặc dành hàng giờ đồng hồ ngồi ở quán cà phê.
Thú thực đi, hỡi những người hướng nội! Các bạn dành bao nhiêu tiếng một ngày để ngồi một mình ở quán cà phê vậy?
Giết thời gian ở trung tâm thương mại cũng không tệ, nhỉ?
Chẳng còn gì đáng sợ hơn việc phải đi làm giấy chứng minh thư hoặc bằng lái xe, nhất là khi bạn phải "ngụp lặn" giữa hàng tá người!
Nằm ở nhà luôn là sướng nhất.
Nói chuyện với mấy đứa bạn thân thì ồn ào lắm...
Nhưng rồi một người bạn mới bước vào "vòng tròn bạn bè" và khiến cho mọi thứ bắt đầu trở nên... ngại ngùng! Đúng là nổi khổ của những người hướng nội mà.
Khi bạn vừa muốn có một đời sống xã hội thật sôi động, nhưng cũng vừa muốn được ở một mình...
Khi bạn luôn được người ta khuyên rằng cần phải kết bạn nhiều hơn.
Đối với những người hướng nội, "vòng tròn tình bạn" của họ không phải lúc nào cũng chật kín người mà chỉ cần một hai người bạn thân thiết và gắn bó với họ là đã quá ổn rồi!
Vậy nên, mind your own business!
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.