Anh Lê Xuân Giang là họa sĩ, giảng viên 33 tuổi, chuyên ngành Thiết kế Đồ họa, Khoa Thiết kế và Nghệ thuật, Trường Đại học Hoa Sen. Anh có sở thích sưu tầm và nghiên cứu với các thiết kế mô hình để sáng tạo ra các sa bàn tuyệt đẹp.

Họa sĩ Lê Xuân Giang (Nguồn ảnh: VNE)
Trong căn hộ nhỏ của mình sau giờ làm việc anh lại tỉ mỉ, cần cù để tạo ra một không gian thu nhỏ, mô phỏng vẻ đẹp của quê hương đất nước và con người Việt Nam.

(Nguồn ảnh: VNE)
Các tác phẩm của anh đều chân thật, tinh tế trong từng chi tiết và mang dáng dấp, “cái hồn” dân dã với đời sống thanh bình của vùng quê sông nước miền Tây, đồng bằng sông Cửu Long.
Anh bắt đầu với mô hình đề tài quân sự, về người lính trong chiến tranh. Mỗi bức tượng, mẫu hình đều được anh phác họa rồi tạo nên rất tinh xảo, trau chuốt.

Tác phẩm Đại Bàng Hạ Cánh đoạt giải Vàng tại sự kiện Malaysia Hobby show (Nguồn ảnh: VNE)

Mỗi mẫu hình đều được anh tô vẽ với những sắc màu sống động, chân thực gần gũi với cuộc sống. (Nguồn ảnh: VNE)

Tác phẩm tạo nên cảm giác xưa cũ trong quá khứ, mang dấu ấn của lịch sử. (Nguồn ảnh: VNE)

(Nguồn ảnh: VNE)

(Nguồn ảnh: VNE)

Mỗi người lính đều được được anh nặn lên với biểu cảm gương mặt đa dạng, hình tượng giàu cảm xúc. (Nguồn ảnh: VNE)

Anh tìm tòi tư liệu lịch sử để tạo nên những nhân vật với đồng phục, phong cách đúng với thời kỳ đó. Quả là một người có tâm luôn tạo ra những tác phẩm có "tầm". (Nguồn ảnh: VNE)
Bên cạnh các tác phẩm về đề tài quân sự, chiến tranh anh còn phác họa những mô hình về đời sống sinh hoạt thường ngày của bà con nhân dân miền sông nước.

Tác phẩm Chợ Nổi đạt giải bạc cuộc thi mô hình AFC Club tại Đài Loan (Nguồn ảnh: VNE)

Từng con đò, rổ trái cây đến dòng sông bến nước đều được khắc họa hoàn hảo, sát với thực tế. Một không gian quê hương đẹp đẽ, nên thơ và đậm đà văn hóa dân tộc. (Nguồn ảnh: VNE)
Thời gian gần đây, anh cho ra mắt mô hình nhà nổi miền Tây, Việt Nam. Qua đôi bàn tay tài hoa và khéo léo họa sĩ Lê Xuân Giang đã tái hiện hoàn chỉnh một mảnh hồn quê chứa chan biết bao kỷ niệm thuở ấu thơ.

(Nguồn ảnh: Designs.vn)

(Nguồn ảnh: Designs.vn)

Góc nhà có trái dừa quá thật, tựa như là cảnh đời thường không phải là mô hình tự tạo.(Nguồn ảnh: Designs.vn)

Căn bếp nhỏ (Nguồn ảnh: Designs.vn)

Ấm nước, củi đun sao thấy thân thương, quen thuộc đến vậy. (Nguồn ảnh: Designs.vn)

Ghe thuyền dập dềnh sóng nước, bậc cầu trở về bên gia đình đến rêu phong phủ dần qua thời gian đều được xây dựng thực tế đến từng chi tiết.(Nguồn ảnh: Designs.vn)

Vùng nước có chú cá sấu (Nguồn ảnh: Designs.vn)

Chum,vại với các họa tiết nổi và màu sắc tự nhiên được tạo nên đầy ấn tượng.(Nguồn ảnh: Designs.vn)

Nhà vệ sinh dân dã. (Nguồn ảnh: Designs.vn)

Từng lớp ngói, vải bạt bị hao mòn theo thời gian, phủ bạc được thiết kế vô cùng sinh động. (Nguồn ảnh: Designs.vn)

Cảnh sinh hoạt của gia đình nhỏ. Trông thật đầm ấm và bình yên. (Nguồn ảnh: Designs.vn)

(Nguồn ảnh: Designs.vn)

(Nguồn ảnh: Designs.vn)

(Nguồn ảnh: Designs.vn)

(Nguồn ảnh: Designs.vn)

Một kiệt tác mang đậm dấu ấn hồn quê. (Nguồn ảnh: Designs.vn)
Một số ý kiến tích cực và dành lời khen ngợi cho họa sĩ tài năng Lê Xuân Giang.
Xuất sắc
Ngoài đôi bàn tay tài hoa, tác giả phải là người am hiểu sâu sắc về văn hóa và lịch sử thì mới tạo nên những tác phẩm tuyệt vời thế này.
Sao anh ấy có thể tạo nên những thứ tuyệt duyệt thế này nhỉ? Quá giỏi.
Xem mô hình mà nhớ nhà quá.
Cảm ơn tác giả đã tái hiện một phần tuổi thơ của ngày xưa.
Với mô hình đẹp thế này thì Việt Nam có thể tự hào sánh vai với các cường quốc năm châu rồi. Quá đẹp.
Những tác phẩm tuyệt đẹp của anh Lê Xuân Giang thường được trưng bày, tham dự triển lãm thường niên tại các cuộc thi mô hình. Với tài năng và lòng mê nhiệt huyết cháy bỏng của mình anh được mệnh danh là người "vẽ" nên lịch sử và quê hương qua thế giới thu nhỏ.

(Nguồn ảnh: Designs.vn)
Hy vọng rằng trong tương lai những người hâm mộ sẽ được chiêm ngưỡng thêm những tuyệt phẩm mang vẻ đẹp thấm đẫm tinh thần dân tộc của Lê Xuân Giang.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.