• Về đầu trang
Chim Điên
Chim Điên

Bữa ăn cuối cùng của những tên tội phạm khét tiếng trước khi bị xử tử (Kỳ 1)

Độc lạ

Ở Pháp, những người bị kết án tử hình thường được cho ăn một bữa ''thịnh soạn'' cuối cùng. Một ly rum nhỏ là thứ duy nhất tử tù được uống trước khi bị hành hình. Tuy nhiên, ngày nay các nhà tù trên thế giới đã phát triển và ''cải tiến'' bữa ăn cuối cùng dành cho người sắp bị hành quyết lên một ''tầm cao mới''.

Và sự lựa chọn những món ăn cuối cùng gợi lên mối quan tâm của những người lập luận rằng quyết định này phản ánh mạnh mẽ nhân cách và cá nhân một con người. Họ cho rằng những tù nhân từng phạm tội khủng khiếp thường bị thúc đẩy bởi các xung động tâm lý đen tối, những uẩn khúc tận sâu bên trong con người họ sẽ được tiết lộ thông qua việc lựa chọn bữa ăn cuối cùng. Một số người muốn ăn một bữa thịnh soạn, một số lại muốn ăn nhẹ nhàng, một số tử tù khác thì không còn mặn mà gì, mỗi tử tù có sự lựa chọn khác nhau, cũng giống như những động cơ giết người hay phạm tội của họ vậy.

Peter Kürten là một kẻ giết người hàng loạt người Đức bị kết án tử hình năm 1931 vì 9 tội giết người và 7 tội cố ý giết người, hắn được mệnh danh là "Ma cà rồng Düsseldorf" vì thói quen uống máu từ vết thương của nạn nhân. Hắn yêu cầu Wienerschnitzel bữa cuối của hắn gồm khoai tây chiên và một chai rượu vang trắng. Peter rất thích món này, hắn tận hưởng bữa tiệc của mình đến từng giây cuối cùng. Nguồn hình: German Federal Archive

Trong hầu hết các nhà tù, rất hiếm khi các tù nhân được phép uống rượu. Tuy nhiên, kẻ giết người Gary Gilmore đã được cho phép 3 lần uống rượu Jack Daniels cùng với bánh mì hamburger, khoai tây nướng, trứng luộc và cà phê trước khi bị hành quyết vào năm 1977. Nguồn hình: Pixabay

Được biết đến như là ''Chú hề sát nhân'' vì công việc của John Wayne Gacy như một người biểu diễn tại các sự kiện gây quỹ và diễu hành. Hắn đã tấn công, tra tấn và giết chết ít nhất 33 thiếu niên và thanh niên nam trong những năm 1970. Trước khi bị xử tử vào năm 1994, John yêu cầu một bữa ăn cuối cùng gồm gà rán, tôm chiên, khoai tây chiên và dâu tươi. Nguồn hình: Murderpedia

Năm 2011, các viên chức nhà tù ở Texas đã quyết định không cho các tù nhân quyền được yêu cầu về bữa ăn cuối cùng sau vụ yêu cầu thức ăn thừa mứa của kẻ giết người phân biệt chủng tộc Lawrence Russell Brewer. Lawrence yêu cầu bữa ăn cuối của mình bao gồm hai miếng bít-tết gà nướng, ba miếng thịt muối xông khói ăn kèm với bánh burger phô mai, rau dền xào thịt bò, một cân thịt nướng, 3 đĩa Fajita, bánh pizza meat-lover's, một hũ kem, một thanh phô mai đậu phộng nghiền. Hắn ta không ăn bất kỳ thứ gì. Nguồn hình: Reuters

Nhà báo Ted Bundy đã thú nhận giết ít nhất 30 người trong thời gian ngắn trước khi ông bị đưa ra xét xử vào năm 1989. Ted từ chối một bữa ăn đặc biệt và nhường một bữa ăn theo tiêu chuẩn tử tù cho các tù nhân khác ở Nhà tù bang Florida: một miếng bít-tết chín vừa, trứng ốp lết, bánh mì nướng với bơ và thạch, bánh khoai tây bào chiên, sữa, cà phê và nước trái cây. Nguồn hình: State Archives of Florida

Trước các cuộc tấn công ngày 11 tháng 9, vụ đánh bom thành phố Oklahoma là hành động khủng bố chết người gây thiệt hại nhất ở Mỹ. Người đàn ông chịu trách nhiệm về vụ tấn công này là Timothy McVeigh, người đã bị tử hình vào năm 2001 sau khi yêu cầu ăn hai hũ kem chocolate chip. Nguồn hình: Business Insider

Mặc dù các chi tiết vẫn chưa được xác nhận nhưng theo một số nguồn tin, nhà độc tài Iraq Saddam Hussein đã được phép ăn bữa ăn ưa thích của mình trước khi chết vào năm 2006. Bữa ăn có món gà luộc và cơm cùng với một vài cốc nước nóng mật ong. Nghe thật thanh đạm... Nguồn hình: US Department Of Defense

Adolf Eichmann là một đại tá Đức Quốc xã, ông bị kết án vì tội ác chiến tranh và bị hành quyết vào năm 1962, Adolf đã từ chối bữa ăn cuối cùng nhưng ông yêu cầu được uống một chai Carmel, rượu đỏ từ Israel. Ông đã uống rượu Carmel cùng với thức ăn cơ bản của nhà tù gồm có phô mai, bánh mì, ô liu và trà. Nguồn hình: United States Holocaust Museum

Aileen Wuornos nhận tuyên bố cuối cùng rằng bảy vụ giết người của cô được kết án là hành vi tự vệ. Tuy nhiên, hệ thống luật pháp Hoa Kỳ lúc bấy giờ không đồng ý và cô đã bị tử hình bằng cách tiêm thuốc độc vào năm 2002. Cô đã từ chối bữa ăn cuối cùng, nhưng thay vào đó cô muốn uống một tách cà phê. Nguồn hình: Florida Department of Corrections/Pixabay

Stanley "Tookie" Williams lãnh đạo băng đảng xã hội đen Mỹ, bị kết án giết 4 người và không hề tỏ ra hối lỗi, dù trong khoảng thời gian ngồi tù Stanley có viết một loạt sách cảnh cáo trẻ em và thanh thiếu niên về những hiểm nguy của đời sống băng đảng. Hắn bị hành quyết giữa những vụ tranh cãi vào năm 2005. Trong ngày bị hành quyết, Stanley từ chối một bữa ăn đặc biệt và không ăn gì ngoài bột yến mạch và sữa. Nguồn hình: California Deptartment of Corrections

Theo: ATI
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.