• Về đầu trang
Chim Điên
Chim Điên

Gã khổng lồ André và những khoảnh khắc đáng nhớ

Độc lạ

André René Roussimoff là một đô vật chuyên nghiệp kiêm diễn viên người Pháp. Ông được chẩn đoán bị chứng bệnh rối loạn tăng trưởng hay còn gọi là bệnh” khổng lồ”. Chiều cao và cân nặng của ông hơn rất nhiều só với người bình thường. Chính vì vậy người ta gọi ông là "kỳ quan thứ tám" của thế giới.

Có lẽ bạn sẽ không tin nhưng những tấm ảnh dưới đây không hề có sự can thiệp của Photoshop.

André đóng vai chính bên cạnh diễn viên Arnold Schwarzenegger và Wilt Chamberlain trong bộ phim Conan The Destroyer năm 1984.

Đây không phải là lần duy nhất mà André nhấc bổng diễn viên Arnold (ở giữa) lên không trung. Nổi tiếng vì luôn phải trả tiền cho những bữa tối (bao gồm cả phần của khách), André đã yêu cầu Arnold Schwarzenegger phải trả tiền ăn cho mình khi đang quay phim. 

André gặp gỡ tay vợt chuyên nghiệp Bobby Chacon năm 1979

Được biết đến như một người “uống rượu giỏi nhất trái đất”, André từng uống hơn 150 lon bia trong một lần.

Kích thước khổng lồ của André khiến cho hầu hết các đồ vật ông sử dụng đều trông giống như đồ chơi dành cho em bé.

Được biết André đã cao 1m9 và nặng gần 110 kilogram lúc mới 12 tuổi. Nên tất nhiên sau khi trưởng thành, ông có kích cỡ gấp đôi người bình thường. 

André Khổng Lồ và Muhammad Ali (huyền thoại quyền Anh thế giới) so sánh kích cỡ bàn tay trong một lần gặp mặt vào năm 1975.

André không xa lạ với việc nhấc bổng mọi thứ - anh trai của ông đã nhận xét rằng André có thể hoàn thành công việc của 3 người nông dân có kinh nghiệm khi ông vừa đến tuổi trưởng thành.

Lần đầu tiên André lên sân khấu là vào năm 1985 tại Madison Square Garden

André đứng bên cạnh một số đối thủ của ông tại Liên đoàn Đấu vật Thế giới.

Không ai có thể đoán bắt được đòn đánh nhanh như André

Bức ảnh André cùng dàn người mẫu chụp năm 1966 trong một cuộc triển lãm thời trang ở Paris.

André bắt taxi trong chuyến thăm thành phố New York vào những năm 1970.

Khi đến thăm Nhật Bản, André quá cao để sử dụng nhà vệ sinh. Thay vào đó, ông phải dùng bồn tắm để "giải tỏa bầu tâm sự:

Andre Khổng Lồ ngồi trên nắp cabo của chiếc xe hơi ở thành phố New York vào giữa những năm 1980.

André gặp một fan hâm mộ nhí vào cuối những năm 1970.

Vào khoảng thời gian sau này của cuộc đời, vì một số vấn đề về lưng nên thể lực của André cũng giảm đi. Nhưng trong thời thanh xuân, sức mạnh của ông vẫn được coi là một huyền thoại.

André so tài với một đô vật trong Liên đoàn Đấu vật Thế giới.

Andre Giant du lịch đến Nhật vào năm 1980. Một mình ông ngồi hết hai ghế thông thường.

Và cuối cùng ông cũng đến được đất nước Nhật Bản tươi đẹp!

Theo: All that is interesting
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.