Một nữ họa sĩ người Nhật tên là Yuda Yuki (chủ sở hữu tài khoản twitter @yuukitokuda) có khả năng "phù phép" sự sống lên các bức vẽ đồ ăn, khiến chúng trở nên vô cùng chân thực và hoàn mỹ.
Điều khiến người ta bất ngờ là cô chỉ kết hợp màu chì và màu nước để tạo ra sự sống động cho những bức vẽ của mình. Cư dân mạng thường gọi cô bằng cái tên thân mật là: "Cô Gái Tạo Ra Những Món Ăn Hoàng Tộc Chỉ Trên Một Chiếc Bàn".
Mở màn cho thực đơn Yuda Yuki hôm nay, Lost Bird xin giới thiệu danh sách các món hải sản tươi ngon không thể tả nhé!
Đầu tiên là món gì đây nhỉ?
Cá hồi đúng không mọi người?
Món cá hồi chiên này thường xuất hiện trong bữa sáng của người Nhật. Hôm nay, tác giả cho chúng ta tận hai lát cá hồi ngon lành!
Các bạn đã thấy đói bụng chưa nào?
Vẽ phác thảo trước.
Một chút màu hồng cho đời thêm xinh!
Chà!
Lên màu thôi nào!
Sống động đến từng chi tiết!
Chúng ta gần xong rồi!
Tô màu cho cái đuôi thêm sinh động nào!
Như thế này đã ổn chưa nhỉ?
Đây là cá thật đúng không?
Những bức vẽ màu nước được nữ họa sĩ đăng tải trên mạng xã hội đã nhận về nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng. Chỉ sau một thời gian ngắn, tài khoản Twitter của cô đạt hơn 193 nghìn lượt theo dõi.
Đây là đuôi cá mập chăng?
À không! Nó là một con mực ống khổng lồ đấy!
Trông thật tươi ngon!
"Cô ấy đặt con mực lên giấy vẽ luôn sao?"- Một cư dân mạng bình luận dưới bức tranh của Yuda.
Dám chắc đến 99% đây là con mực thật, 1% còn lại chính là khả năng vẽ tranh cực đỉnh của Yuki
- Senpai (Tiền bối), có thể thu nạp hậu bối này được không?
- Cô ấy thật giỏi! Ngưỡng mộ quá đi!
Chúng ta đã lướt qua mục hải sản tươi ngon rồi phải không nào? Bây giờ hãy đến với món ăn chính trong thực đơn ngày hôm nay nhé!
Chị Yuda sẽ cho chúng ta ăn gì đây?
Cái gì thế nhỉ?
Là món bacon với trứng dùng cho bữa sáng đây mà.
Không, hãy nói đây không phải là vẽ đi!
Màu thịt óng ả đến độ bóng của quả trứng ốp la đều khiến người xem phải dụi mắt vì quá chân thực.
- Cô ấy khiến bụng tôi reo lên vì đói rồi này!
- Tôi đang ăn kiêng, nhưng nhìn món bacon và trứng này thật sự là muốn ăn quá đi!
Củ cà rốt phải không ta?
A, thì ra đây là món bạch tuộc xúc xích thường xuyên góp mặt trong hộp cơm bento của người Nhật.
Chà, nhìn hấp dẫn quá!
Dì ơi, cho cháu xin bát cơm với đôi đũa đi ạ!
Hãy cùng đến với món cuối cùng cũng là một món ăn kèm khá phổ biến trong bữa ăn của người Nhật - Đậu Hà Lan luộc.
Vẽ màu chì lên trước nè.
Tô màu cho các quả đậu thôi.
Sắp xong rồi, cố gắng lên nào!
Trông có giống như đậu vừa mới vớt ra khỏi nồi, nóng hổi vừa thổi vừa ăn không?
Mời các bạn cùng "xơi" nào!
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.