• Về đầu trang
Chim Sẻ
Chim Sẻ

Những màn 'vịt hóa thiên nga' ảo diệu nhất tại Let Me In Thái Lan

Độc lạ

Let Me In là show truyền hình thực tế nổi tiếng về phẫu thuật thẩm mỹ của Hàn Quốc. Chương trình cũng đã được rất nhiều nước trong khu vực Châu Á mua bản quyền để tái sản xuất, trong đó có Thái Lan. Những màn lột xác ngoạn mục của các nhân vật tham gia Let Me In Thái Lan luôn khiến khán giả phải "há hốc mồm" vì kinh ngạc. Cùng điểm lại những trường hợp thay đổi ngoại hình thành công nhất từ trước đến nay nhé!

Jibb là một nữ sinh có ngoại hình gầy gò, làn da đen sạm và khuôn miệng méo. Gia đình Jibb rất nghèo nên cô quyết tâm đăng kí tham gia "Let Me In" để mong một cơ hội được phẫu thuật thẩm mỹ miễn phí. Nguồn: Kapook

Đây chính là Jibb sau khi phẫu thuật thẩm mỹ. Thật không thể tin nổi cô gái đeo kính lúc trước và đây là cùng một người. Nguồn: Twitter

Đường nét tự nhiên đến mức ai cũng nghĩ Jibb sinh ra với khuôn mặt này. Được biết các bác sĩ không chỉ chỉnh hàm và sửa mũi cho Jibb mà họ còn sử dụng một số liệu pháp đặc biệt để làn da của cô trở nên mịn màng, trắng trẻo. Nguồn: Twitter

Wanida Wantakamphu từng bị nhiều người bắt nạt và gọi là "đồ phù thủy" vì có ngoại hình xấu xí. Nguồn: Twitter

Cô đã được phẫu thuật toàn bộ gương mặt để trở thành một con người mới. Nguồn: Twitter

Giờ đây Wanida sở hữu khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần khiến bao chàng trai phải "thầm thương trộm nhớ". Nguồn: twitter

Noppajit Monlin, 22 tuổi đến từ Thái Lan là công nhân tại một nhà máy ở địa phương. Sinh ra với hàm răng lệch cản trở việc ăn uống và nụ cười kém duyên khiến anh ngại giao tiếp với người xung quanh. Nguồn: Twitter

Noppajit Monlin đã được sửa quai hàm, trán, mí mắt và tiêm botox để khuôn miệng trông cân đối hơn. Nguồn: Twitter

Từ khi có ngoại hình mới, anh được rất nhiều phụ nữ theo đuổi song Noppajit vẫn chung thủy với mối tình 3 năm cùng cô gái chuyển giới có tên Tob. Anh chia sẻ “Tôi yêu cô ấy, chúng tôi tin tưởng nhau từ những ngày đầu. Trước đây cô ấy không chê tôi xấu xí, luôn bên cạnh và ủng hộ tôi" Nguồn: Twitter

Cô gái 23 tuổi Wongtawan Lin Panuprateep lúc xưa từng bị nhiều công ty từ chối tuyển dụng chỉ vì quá xấu. Sau khi tham gia "Let Me In" Thái Lan, Lin đã lột xác và trở thành một người xinh đẹp hơn rất nhiều. Nguồn: twitter

Ca phẫu thuật của cô gái tên Praew cũng rất thành công. Mọi người đều đồng tình rằng khuôn mặt của Praew giờ đây xinh đẹp không kém gì các nữ diễn viên hạng A ở Thái Lan. Nguồn: twitter

Từ một người có khuôn mặt "lưỡi cày" kém duyên, Jane đã trở nên xinh xắn hơn với chiếc cằm V-line đúng tiêu chuẩn. Nguồn: twitter

Là ca sĩ nhưng Nae sở hữu ngoại hình không mấy bắt mắt. Sau khi tham gia chương trình, cô nàng lập tức nhận được hợp đồng thu âm từ một hãng đĩa danh tiếng ở xứ sở chùa vàng. Nguồn: twitter

Dù đã tiến hành nhiều cuộc phẫu thuật: chỉnh hàm, nâng mũi và cắt mí nhưng khuôn mặt của cô gái này trông vẫn rất tự nhiên. Nguồn: twitter

Nisakorn Ni Suebniam luôn ấp ủ ước mơ được trở thành tiếp viên hàng không. Song từ nhỏ quai hàm của cô đã bị biến dạng vì co giật. Sau khi được chương trình "trùng tu nhan sắc" thì cô đã có thể đến gần hơn với mơ ước của mình. Nguồn: twitter

Wijitpraphorn Punbu, 19 tuổi từng trải qua những năm tháng đau khổ khi bị bạn bè trêu chọc vì "không có cằm". Nhờ "Let Me In" mà giờ cô đã trở nên tự tin hơn rất nhiều. Nguồn: LMI

Cuộc đời của Som như bước sang trang mới sau khi được "Let Me In" tài trợ phẫu thuật. "Nhờ nhan sắc hiện tại mà tôi có thêm nhiều cơ hội hơn trong công việc và cuộc sống" cô chia sẻ. Nguồn: LMI

Sukanya Preutthakorn thậm chí còn nhận được nhiều lời mời đóng phim và quảng cáo sau màn "lột xác thành người khác". Nguồn: LMI

Từ chàng trai đen nhẻm với khuôn miệng xấu xí, bây giờ Jessada Kaenpae trông sáng sủa và bảnh trai hơn rất nhiều. Nguồn: LMI

Xem xong những màn "lột xác" trên, chúng ta đã phần nào hiểu được vì sao Thái Lan và Hàn Quốc luôn được ví như thiên đường của thẩm mỹ làm đẹp rồi phải không?

Theo: Tổng hợp
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.