Tại Indonesia có một dân tộc bản địa gọi là Toraja. Với dân số ít ỏi khoảng hơn 1 triệu người, họ thường sống tập trung ở vùng núi thuộc khu vực phía nam tỉnh Sulawesi.
Mặc dù chỉ là cộng đồng nhỏ trong quốc gia Indonesia rộng lớn, nhưng Toraja lại nổi tiếng cả trong và ngoài nước với nghi thức tang lễ công phu cùng những cỗ quan tài được chôn cất ở vách núi đá.
Bên cạnh đó, dân Toraja còn được biết đến với Nghi lễ kỳ bí Ma'nene - nghi lễ làm sạch xác chết.
Nghi lễ làm sạch xác chết Ma'nene của người dân Toraja.
Theo truyền thống hàng năm, người dân địa phương sẽ khai quật mộ phần, đào xới những xác chết của người thân, để khô ráo rồi tắm rửa sau đó tiến hành thay quần áo và chải chuốt. Khi mọi thứ đã tươm tất, các Toraja bắt đầu "dẫn" xác chết xuống phố diễu hành, cùng chiêm ngưỡng và chụp hình kỷ niệm.
Truyền thống kỳ lạ xuất phát từ nhiều thế kỷ trước khi một thợ săn động vật Pong Rumasek bắt gặp một xác chết đang thối rữa ở gốc cây. Để tiến hành chôn cất một cách thích hợp, ông đã đem quần áo của mình mặc lên thi thể xác chết. Kể từ đó, vận may luôn tìm đến Pong Rumasek và ông tin rằng bản thân đã được linh hồn phù hộ.
Ngày nay, người Toraja kế thừa truyền thống này, chăm sóc xác chết với hy vọng có được may mắn.
Nghi lễ làm sạch xác chết Ma'nene hiện được tổ chức tại làng Lembang Lempo Poton. Xác chết khô diễu hành quanh làng, đi theo con đường thẳng để được kết nối với Hyang - một thực thể tâm linh có sức mạnh siêu nhiên.
Đây là phần quan trọng của nghi thức bởi các Toraja cho rằng chỉ đi theo con đường của Hyang, linh hồn người chết mới đến được thế giới bên kia.
Người Toraja tin rằng dù người thân chết đi thì mối quan hệ gia đình cũng không kết thúc. Thế nên, quá trình thực hiện nghi lễ, ai nấy cũng phải mỉm cười, khóc tang là điều cấm kị.
Nghi lễ Ma'nene thường diễn ra trong ba ngày, khách du lịch cũng có thể tham gia và chụp hình.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.