• Về đầu trang
Mincysh
Mincysh

Chán Phượng Hoàng thì hãy ghé thăm 'làng gỗ' - cổ trấn đẹp mộc mạc của Trung Quốc

Du lịch

Ngôi làng này nằm sâu trong núi Trường Bạch ở huyện Phủ Tùng, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc (một dạng núi lửa nằm trên biên giới giữa Triều Tiên và Trung Quốc).

Đường vào "tim em" ôi băng giá...

Gọi nó là "làng gỗ" không phải vì người dân ở đây buôn bán gỗ mà vì ngôi làng có một điểm đặc biệt: hơn 30 căn nhà toàn bộ nhà cửa, ván lợp, hàng rào,... đều được làm bằng gỗ.

Trong làng không có một miếng gạch nào. Và đây là hình ảnh chiếc cổng và hàng rào được làm bằng gỗ của một gia đình trong làng.

Ngôi làng này không khác gì những ngôi làng xuất hiện trong các bộ phim cổ trang Trung Quốc.

Bậc thang đầy tuyết nhìn thơ mộng như những nấc thang lên thiên đường...

Chắc hẳn người dân ở đây rất dũng cảm, không sợ thổ phỉ và thú dữ thì mới sử dụng triệt để đồ gỗ như thế này...

Được xây dựng vào năm 1937 do sự chiếm đóng của quân Nhật ở phía Đông Bắc, vào thời điểm đó để dễ dàng quản lý, quân Nhật đã bắt các ngôi làng phải ở tập trung trong một khu. Vì thế, người dân đã xây dựng những ngôi nhà bằng gỗ và cùng chung sống.

Ngôi làng vô cùng nổi bật giữa "rừng tuyết".

Những ngôi nhà cứ như lẽ tự nhiên mà mọc lên san sát nhau.

“Làng gỗ” đã tồn tại hơn 80 năm và trở thành một trong những di tích lịch sử, văn hóa quan trọng nhất của Trung Quốc. Ngôi làng này trải qua nhiều năm lịch và sự tồn tại của nó cho đến nay chính là một nguồn tài nguyên giá trị, đáng giá đối với nền văn hóa, du lịch đất nước Hoa Hạ.

Mái nhà như được sơn trắng dưới "cơn mưa tuyết".

Dù được xây bằng nguyên liệu thô sơ nhưng sức bền của những ngôi nhà trong làng này lại rất đáng ngưỡng mộ. Bằng chứng là ngôi nhà duy nhất trong làng bị bỏ hoang. Mặc dù trông có vẻ đổ nát nhưng thật ra nó vẫn rất vững chắc.

Ngôi nhà được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ và bùn đất, khiến du khách đều rất khâm phục trí tuệ của người xưa.

Người dân ở đây được cho là những người dân tộc Mãn cuối cùng. Họ coi nơi này là đất tổ, vì vậy chủ yếu sống dựa vào thiên nhiên và vẫn giữ những nếp sống xưa cũ. Hiện nay trong thôn còn 31 hộ dân và đa số đều là người lớn tuổi.

Họ mở một quầy hàng trước cổng nhà và bán đồ đặc sản cho khách du lịch. Cuộc sống của họ diễn ra rất vui vẻ, an nhàn.

Người dân ở đây vẫn giữ thói quen cắt giấy - một trong những môn thủ công truyền thống của người Trung Quốc.

Người đàn ông này dù đã có tuổi nhưng vẫn rất khỏe mạnh vì ngày ngày ông đều vào rừng săn bắt thú.

Ngày nay, ngôi làng này không chỉ là địa điểm yêu thích của khách du lịch đến tham quan, quay phim và chụp ảnh mà còn trở thành trường quay của nhiều bộ phim truyền hình, điện ảnh nổi tiếng. Sự bình yên, giản dị của ngôi làng, của người dân nơi đây cùng cảnh đẹp của thiên nhiên và những món đặc sản sẽ giúp bạn cảm thấy thư giãn và thoải mái.

Dường như bộ phim cổ trang Trung Quốc nào cũng xuất hiện những "túp lều tranh" như thế này.

Những ngôi nhà tạo thành các bức tường tuyết vững chắc và nghệ thuật không kém kiệt tác của nghệ nhân lành nghề.

Đến đây bạn cũng có thể tham quan xưởng chế biến sữa đậu nành.

Thậm chí, bạn có thể tự tay xay hạt đậu nành và thưởng thức thành quả của mình.

Ở đây còn nổi tiếng với món bánh rán giòn tan mang hương vị thơm ngon tiêu chuẩn.

Hãy xách balo lên và đi để không bỏ lỡ cơ hội hòa mình vào thiên nhiên và những giây phút được tận hưởng kì nghỉ vui vẻ, thư giãn sau những ngày là việc mệt mỏi. Chúc các bạn có một chuyến đi tuyệt vời!

Theo: sohu
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.