• Về đầu trang
Lost Bird
Lost Bird

Đền Nasir al-Mulk - 'Kính vạn hoa' lộng lẫy xứ Ba Tư

Du lịch

Iran (xứ sở Ba Tư) luôn là nơi ẩn chứa rất nhiều câu chuyện li kì và thần bí. Nếu có dịp đặt chân đến đây, bạn chắc chắn không nên bỏ qua cơ hội khám phá ngôi đền tuyệt đẹp Nasir al-Mulk!

Đền thờ Nasir al-Mulk được xây dựng năm 1888 theo lệnh của Mirza Hasan Ali Nasir al Molk dưới triều đại Qājār. Ngôi đền được trang trí toàn bộ bằng kính màu - một chất liệt rất hiếm thấy trong kiến trúc Hồi giáo. Nhưng cũng chính điều này đã giúp cho nơi đây trở nên lung linh và huyền ảo hơn dưới ánh nắng. Song song đó, những chi tiết tinh xảo được chạm khắc trên từng mái vòm cùng gạch trang trí cầu kì ốp đến từng ngóc ngách của ngôi đền cũng khiến người xem bị thu hút. Chi tiết trong thiết kế cộng hưởng với màu sắc từ những chiếc kính màu đem đến cho Nasir al-Mulk cái tên Pink Moques - Ngôi đền hồng.

Thiết kế bắt mắt và lung linh Nguồn ảnh: Mohammad Reza Domiri Ganji

Nguồn ảnh: Amin Abedini

Sự huyền ảo của ngôi đền khi ánh nắng rọi vào Nguồn ảnh: Amin Abedini

Riêng gạch ốp đã là cả một tác phẩm nghệ thuật Nguồn ảnh: Marinela T. Gondii

Nguồn ảnh: Abbas Arabzadeh

Đây như một chiếc kính vạn hoa có quy mô khổng lồ được chế tác từ hàng trăm năm trước Nguồn ảnh: Dav Wong

Khi cánh cửa mở ra, thế giới bên ngoài nhìn thật lạ lẫm Nguồn ảnh: Amin Abedini

Nguồn ảnh: Amin Abedini

Chạm khắc tinh xảo Nguồn ảnh: my2200

Toàn cảnh Nasir al-Mulk Nguồn ảnh: Dav Wong

Những ô gạch màu giống như trong giấc mơ cổ tích Ba Tư Nguồn ảnh: my2200

Nguồn bài: Demilked

  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.