Nằm trong danh sách những địa điểm phải đến ít nhất một lần trong đời, Thổ Nhĩ Kỳ - nơi giao thoa giữa hai nền văn hoá Âu - Á - mang đến cho khách du lịch những trải nghiệm kỳ thú nhất trong mọi chuyến hành trình.
Với kinh phí trọn gói dự kiến chỉ trong khoảng 35 triệu đồng cho một tour du lịch đến đây thì mùa hè này chắc chắn sẽ có rất nhiều bạn trẻ lao đi làm thêm, dành dụm tiền để đủ kinh phí đến Thổ Nhĩ Kỳ.
INSTANBUL – TRÁI TIM CỦA ĐẤT THỔ
Đặt chân đến Instabul vào một buổi chiều không có nắng, thành phố cổ tĩnh lặng và yên bình hơn cả tưởng tượng của tôi. Ẩn trong mọi ngóc ngách là màu thời gian cũ kỹ đến nao lòng. Còn gì thích thú hơn khi bước từng bước thật chậm qua từng khu vực từng là những chứng nhân quan trọng của lịch sử.
Có một sự thật khá bất ngờ đó là tuy thủ đô hành chính của Thổ Nhĩ Kỳ là Ankara nhưng cho đến ngày nay thì trái tim của đất nước này vẫn là thủ đô cổ tên Instabul, nơi tập trung những nền văn hóa đặc sắc qua từng thời kỳ quá độ.
Công viên Blue Mosque với những mảng cỏ xanh rì, đâu đó là những bụi hồng nhung nở rực rỡ còn ướt đẫm vài giọt nước, hay thả hồn nghĩ về những thời kỳ đã qua của lịch sử trên băng ghế gỗ cũng nhuốm màu cổ điển lạ lùng.
Tạm biệt Blue Mosque, Thổ Nhĩ Kỳ mời bạn ghé thăm cung điện Topkapi – một chứng nhân trầm lặng của thời gian với những phiến đá nhuốm màu rêu phong.
Cung điện lúc nào cũng trong tình trạng đông khách nhưng lại rất yên bình và không có tiếng ồn. Có lẽ với một nơi trang nghiêm như vậy việc nói chuyện lớn tiếng hay những hành động khiếm nhã rõ ràng là có lỗi với lịch sử. Đây cũng là một trong những thắng cảnh chính luôn có trong các tour du lịch khi bạn đến Thổ Nhĩ Kỳ, hãy đi dạo khắp mọi nơi trong Topkapi để hiểu hơn về đất nước này.
Rời Topkapi, mời bạn dừng chân ít phút tại Vương Cung Thánh Đường Hagia Sophia – nhà thờ có mái vòm lớn nhất thế giới hiện nay được gọi dưới cái tên bảo tàng Hagia Sophia, một phần kiến trúc quan trọng của đế quốc Đông La Mã trong 1000 năm.
Bề dày lịch sử của Hagia Sophia được nhiều đế chế công nhận và quan trọng hơn là thánh đường vẫn còn tồn tại nguyên vẹn đến ngày nay rất cổ kính và uy nghiêm.
ẤN TƯỢNG VỚI “COTTON CASTLE”
Lâu đài bông hay còn gọi là điểm đến ấn tượng của Thổ Nhĩ Kỳ tọa lạc tại dốc núi Pamukkale thực chất chỉ là những chuỗi đá vôi trắng như tuyết được hình thành từ các suối nước nóng lâu năm chứa nhiều canxi cacbonat chảy qua các gờ đá tạo thành.
Nhìn từ xa, chuỗi gờ đá này tạo thành một bức tranh thiên nhiên thú vị tuyền một màu trắng như một lâu đài bông cổ tích. Lost Bird tin chắc rằng bạn sẽ tốn nhiều dung lượng pin khi selfie tại khu vực này.
CỔ THÀNH EPHESEUS
Nơi được nhắc đến nhiều nhất trong Kinh thánh, cổ thành Epheseus tuy chỉ còn là đống gạch đá đổ nát nhưng giá trị tinh thần mà nói đây mang lại cho trần thế mãi mãi là tài sản vô giá.
Đừng quên viên ngọc của Epheseus chính là Thư Viện Cổ Celcus, là một trong 3 thư viện lớn nhất thời cổ đại. Đây là di tích gần như còn đầy đủ các thiết kế góc cạnh cũng như nguyên vẹn nhất so với các di tích khác chỉ còn trơ lại đống gạch đá mà chúng ta sẽ ghé thăm tiếp sau đây, ví như đền thờ Artemis - một biểu tượng của nữ quyền thiêng liêng.
Xin dành sự tôn vinh đặc biệt dành cho 1 trong 7 kỳ quan của thế giới cổ đại. Đền thờ của nữ thần Artemis, kỳ quan duy nhất dành cho tính nữ thiêng liêng. Có tổng cộng 127 cột đá hoa cương vĩ đại đứng trên 1 ngọn đồi cao, không từ ngữ nào có thể diễn tả được vẻ đẹp và sự duyên dáng của ngôi đền.
Trùng hợp thay, đúng vào đêm Alexander đại đế ra đời, ngôi đền này bị một kẻ cuồng điên vì muốn được nổi tiếng bất tử đã phóng hoả đốt cháy, sau được dựng lại, rồi chiến tranh và thiên tai cùng phá huỷ một lần nữa, cũng là bắt đầu một giai đoạn trung cổ đen tối của Châu Âu, giai đoạn mà những vẻ đẹp nữ tính đã bị đè bẹp bởi chế độ phụ hệ độc đoán và dã man, trước khi mọi thứ khai sáng trở lại vào thời kỳ Phục Hưng.
Trong tổng số 127 cây cột đá khổng lồ của ngôi đền, chỉ còn lại duy nhất 1 cột đá không tròn vẹn, nhưng cũng đủ làm xao xuyến kẻ si tình.
CAPPADOCIA - NƠI BAY KHINH KHÍ CẦU ĐẸP NHẤT THẾ GIỚI
Thành phố ngầm Cappadocia sẽ thách thức mọi tay săn ảnh chuyên nghiệp nhất với hệ thống nhà ở, nhà thờ được tạo tác hoàn toàn trong núi đá vôi. Mỗi một căn nhà đều có hình nấm xinh xắn với đặc điểm là trần đá vôi "đông ấm hạ mát".
Bên cạnh đó, đây cũng là nơi bay khinh khí cầu đẹp nhất thế giới khi hàng trăm khinh khí cầu đều cùng lúc lửng lơ trên bầu trời rực rỡ sắc màu. Không ngoa khi nói rằng Cappadocia là thành phố của khinh khí cầu.
ĐA DẠNG MÀU SẮC QUÀ LƯU NIỆM
"Đừng phá sản ở Thổ Nhĩ Kỳ" chính là lời nhắn mà Lost Bird muốn gửi đến các bạn khi chi phí để đặt chân đến nơi đây là đã đắt đỏ rồi mà còn sa đà vào những món ăn vặt đường phố hoặc quà lưu niệm sẽ làm bạn nhanh chóng khánh kiệt.
Những món quà lưu niệm đặc trưng của Thổ Nhĩ Kỳ hay những chiếc bánh thực sự quyến rũ du khách, ai mà không nỡ đầu tư đúng không?
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.