• Về đầu trang
Alice Carin
Alice Carin

Cảnh sát ập vào trại cứu hộ động vật và khám phá ra sự thật kinh hoàng

Kinh dị

Caycee Bregel, 25 tuổi là một foster điều hành trại cứu hộ động vật tên Minnesota Animal Rescue tại Mỹ.

12249596 6919961 image a 32 1555221214415

Những người hàng xóm của luôn thấy phiền phức bởi con lợn to nặng chừng 180 kg của cô chạy quanh khu phố nên một ngày nọ họ quyết định gọi cho cảnh sát để phàn nàn về việc này. Khi cảnh sát đến nhà của Caycee để xem xét thì tất cả đều kinh hãi trước cảnh tượng như thế này:

12249724 6919961 image a 33 1555221536705

12249726 6919961 image a 34 1555221551653

Căn nhà bốc mùi phân và nước tiểu của động vật vô cùng kinh khủng. Phân của chó mèo dính trên sàn nhà và thậm chí lẫn vào đồ ăn thức uống của chúng. Đáng sợ hơn cảnh sát còn tìm ra 64 xác chết mèo nằm rải rác khắp mọi nơi: chôn nông trong sân sau nhà, trong tủ lạnh, trong gara xe,...

12249656 6919961 image m 39 1555221617184

Có tổng cộng 43 con mèo còn sống, 5 con chó, 1 con chuột lang, 1 con heo đang được "chăm sóc" tại trại bảo hộ động vật này. Năm 2017, Caycee đã thành lập trại cứu hộ động vật và là foster đáng tin cậy của Animal Humane Society (Hiệp hội Nhân đạo động vật). Tất cả vật nuôi còn sống ngay sau đó đã được chuyển đến bác sĩ thú y để theo dõi tình trạng sức khỏe và hầu hết chúng đều mắc bệnh tật.

12249652 6919961 image m 40 1555221624955

Căn nhà nơi foster này ở

Caycee Bregel đã nhận tội với 13 cáo buộc bạo hành động vật. Cô ta bị phạt 200 giờ phục vụ cộng đồng, 2 năm quản thúc và 90 ngày phải gắn vòng chân theo dõi. Cô ả cũng được kiểm tra tâm lý và sẽ không bao giờ được phép sở hữu hoặc chăm sóc thú cưng đến suốt đời.

Theo: dailymail
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.