Hai nhà nhiếp ảnh tới từ Torio (Ý) là chuyên gia gia trong việc chụp ảnh thú cưng. Vào năm 2009, họ quyết định thử sức theo đuổi bộ ảnh “Những chú chó và các bức ảnh của chúng tôi”.
Bắt đầu từ những trải nghiệm cá nhân ban đầu, cả hai nhận ra mối quan hệ mật thiết giữa các chú chó với người chủ của mình, và họ quyết định tập trung vào cảm xúc đó.
Hai nhiếp ảnh gia đã cố gắng nắm bắt và biến cảm xúc của những chú chó và chuyển tải nó qua những bức ảnh. Để làm được hiều này, họ cần sự đam mê, đồng cảm và thật nhiều sự kiên nhẫn.
Đã nhiều năm trôi qua kể từ khi họ bắt đầu lựa chọn chụp ảnh và trở thành “thông dịch viên cảm xúc” cho những người bạn bốn chân.
Sau quãng thời gian này, hai nhiếp ảnh gia chia sẻ rằng thậm chí họ còn có thể hiểu tâm trạng của các chú chó và có khả năng giao tiếp cùng với chúng.
Cả hai chia sẻ: “Chúng tôi đã chứng kiến nhiều loại cảm xúc của những chú chó, từ niềm vui, sợ hãi, hồ hởi, biết ơn, nghi ngờ, tức giận cho đến kinh ngạc, kiên nhẫn và cam chịu. Chúng có khuôn mặt với khả năng biểu cảm giống như con người vậy, chúng ta chỉ cần một chút nhạy cảm là có thể hiểu và nắm bắt được các cảm xúc đó”.
Vì nhận ra điều này, bên cạnh những bức ảnh thể hiện mối quan hệ đặc biệt giữa chủ nhân – thú cưng, hai nhà nhiếp ảnh người Ý đã quyết định thực hiện riêng các bức ảnh khuôn mặt dễ thương của những chú chó mà họ bắt gặp.
Cùng ngắm nhìn bộ ảnh siêu đáng yêu thu hút mọi người từ cái nhìn đầu tiên này nhé:
Ngốc nghếch!
Một công chúa đích thực
Chú chó này thật yêu đời, chú ta như đang sống trên thiên đường vậy!
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.