Chỉ với một chiếc máy ảnh, cùng những em búp bê nhựa và trí tưởng tượng đầy phong phú của anh, nhiếp ảnh gia người Brazil, Renan Viana đã biến những cảnh vật quen thuộc thường ngày trở thành một thế giới thu nhỏ đầy sinh động. Loạt ảnh lần này chính là phần tiếp theo của bộ ảnh I Shrunk the People trước đó của anh.
Viana đã tận dụng hết tất cả những địa điểm mà anh có thể dùng để chụp ảnh, từ những con đường ngập tràn ánh nắng và bãi biển đầy cát vàng, đến những vũng nước mưa hè phố hay ga tàu điện ngầm. Anh đã thổi hồn vào những con búp bê vô tri, biến chúng thành những con người tí hon giữa thế giới khổng lồ, đồng thời giải đáp cho thắc mắc: "Chúng ta sẽ như thế nào nếu bị thu nhỏ giữa thế giới rộng lớn này?".
Hãy cùng chiêm ngưỡng những bức ảnh vô cùng độc đáo này của anh.
Trượt ván trên lá mới là nghệ thuật nhé.
Chịu khó leo lên chút rồi... ăn cũng chưa muộn.
Giờ leo lên tới rồi, ăn được chưa?
Bơi bao lâu mới có thể hết được "con sông" này?
Liệu có vé tàu cho những người bé xíu như chúng ta không nhỉ?
Vì chúng ta nhỏ quá nên con dốc này trượt mãi chẳng hết.
Thật là sảng khoái quá!
Chiến dịch marketing trên...giày.
Tắm nắng trên...vỏ dừa.
Mấy ai đứng được trên cây hôn nhau như hai đứa mình đâu nhỉ?
Chuyện tình phố thị.
Tình yêu chúng mình thật ngọt ngào em nhỉ?
Ở giữa đường đi mà cũng có một cái hồ để câu cá kia à?
Trời nóng mà có được một ly nước trái cây giải nhiệt thế này đúng là hết sảy.
Sửa mấy cái bóng đèn to này thiệt là mệt!
Chèo thuyền giữa những quả dâu cũng là một trải nghiệm đáng để thử nhỉ?
Vừa chơi dù vừa ngắm thành phố thật thích làm sao.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.