Vào những năm 50, thế giới vẫn chưa có Internet, điện thoại di động hiện đại như bây giờ. Tuy nhiên, cuộc sống vào thời đó thì chậm rãi và thoải mái hơn hiện tại nhiều. Hãy cùng Lost Bird ngược dòng thời gian về thăm thú cuộc sống đời thường của người dân Mỹ thập niên 50.
Những mảng màu rực rỡ đầy hoài niệm, những kỉ niệm nho nhỏ, vui vui chắc hẳn sẽ làm cho ngày cuối tuần của bạn trở nên tươi sáng hơn.
Hai bố con được giải nhất trong cuộc thi nấu ăn cho bố con vào ngày mùng 4 tháng Tư năm 1941.
Một chiếc bánh sinh nhật ga tô hình sân golf dành cho golf thủ số một trong nhà vào tháng Tám năm 1954.
Các hướng đạo sinh nhí dựng lều ở trường cấp hai vào năm 1951.
Một người đàn ông đi đôi bốt đầy phong cách đang đọc sách.
Một cặp đôi trong nhà riêng vào năm 1959.
Anh chàng này có vẻ đang rơi vào một tình huống hết sức khó xử
Một nhóm bạn thân đang ngồi với nhau trong trường học
Nướng thịt BBQ phong cách những năm 50.
Một anh chàng đi nghỉ mát vào năm 1957 với chiếc cano được đặt trên nóc xe Ford Fairlane 500.
Nguyên một cái cây thông Noel đặt trong hồ bơi luôn. Chắc nhà này đang tổ chức Giáng sinh sớm đây mà.
Cô nàng này mà về thời hiện đại thì vẫn mốt như thường.
Đi thi lấy bằng lái thập niên 50.
Gia đình này chắc hẳn đang tổ chức một bữa tiệc đây. Mà có bạn nào để ý đến cái TV đằng sau nó lớn đến cỡ nào không?
Một cô người mẫu đi chụp ảnh vào năm 1957.
Một chiếc xe máy thời "các cụ". Chú chó trông có vẻ sợ sệt.
Gia đình này đã có một buổi đi câu vô cùng thành công. Nhìn thành quả nè.
Khi tất cả đều không thể rời mắt khỏi bạn.
Nhìn có thua gì Marilyn Monroe đâu cơ chứ.
Đây là bức ảnh được chụp trong cuộc thi bóng bầu dục cấp đại học Miami Orange Bowl Game năm 1951. Vậy là người thắng cuộc sẽ có vô số cam mang về hả?
Đẹp như thế mà vẫn bị các anh lờ lớ lơ là sao?
Mấy cô này có chuyện gì mà cười nói vui vẻ thế nhỉ?
Hội sành điệu đây rồi.
Đây là điều lũ trẻ thường làm trước khi điện tử và Internet xuất hiện.
Bà mẹ bỉm sữa này đẹp không kém gì thiếu nữ đâu.
Thác Niagara vào năm 1957.
Sân chơi cho trẻ em ở trường tiểu học tại San Diego, California vào tháng Chín năm 1954.
Khung cảnh đầm ấm của một gia đình cùng đi dã ngoại tại công viên.
Dân chơi chính hiệu đấy, đừng đùa.
Em là người sáng nhất bãi biển này.
Cô gái này đang suy tính gì mà có nụ cười nham hiểm thế nhỉ?
Bồi bàn đâu, ra đây cho chị hỏi cái này.
Ba mỹ nhân cùng đi ca nô trên hồ Tahoe ở bang Nevada.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.