• Về đầu trang
Alice Carin
Alice Carin

Có những người không bao giờ được thần may mắn chiếu cố, đây chính là chân dung của họ

Hài hước

Tôi đã chụp hình với Tổng Thống mà tôi không biết đấy!

Chúc mừng sinh nhật!

Ba, hai, một...

Lần sau nên kiểm tra quần áo trước khi mặc.

Lần đầu tiên tập đánh trứng bằng máy, tôi phải mua thêm cái áo len mới.

Mong là người quay phim không cần phẫu thuật mặt.

Chắc bạn không biết, bánh mì kẹp giấy là ngon nhất!

Sau đó... à... không có sau đó.

Tôi biểu con tôi đừng để kẹo dẻo gấu lên ghế, thế là nó để ở đây! Cảm ơn con đã cho ba lý do rửa xe.

Phút giây trước nỗi đau.

1 2 3 5 anh có đánh rơi nhịp nào không?

Nếu em hôn con ếch này thì nó có biến thành hoàng tử không? Không nhé!

Tôi có nên giúp anh ta không nhỉ?

Alo! Anh giao thêm 1 xe tải trứng lại đây được không?

Chúng tôi (phản chiếu trong mắt kính) đã nhờ bác này chụp hình giúp.

Chắc là đau lắm!

Tôi mua một trái chanh để làm nước uống...

Không nên ăn vụng trong lớp, đặc biệt là kem.

Tôi đặt hàng 2 chiếc áo thun. Và người ta giao đến 18kg mác quần áo.

Khi may mắn sắp chạm vào bạn thì nó biến đâu mất.

Không hiểu sao máy giặt này lại cháy được?

Chỉ cần ôm chặt ba thì sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Bạn tin nổi không? Tôi còn chưa ăn một miếng.

Nếu tôi và em tôi đều trúng vé số trong cùng một ngày thì... tôi sẽ đứng bên tay trái bức hình.

Theo: Bright Side
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.