Thời Victoria thường được khắc họa như là một thời kỳ vô cùng phát triển và thịnh vượng của nước Anh. Tuy nhiên, cái gì cũng có cái giá của nó. Để giảm bớt chi phí sản xuất và thu được lợi nhuận lớn nhất, các ông chủ thời đó hay tìm đến nguồn lao động rẻ mạt, thường là trẻ em.
Các lao động trẻ em hay bị bóc lột một cách nặng nề khi phải làm những công việc nặng nhọc và trả lương thấp. Nhiều em vì không chịu được nên đã bỏ ra ngoài và sống một cuộc đời nghèo khó tại khu ổ chuột cùng với gia đình mình. Tình trạng này càng tồi tệ hơn ở Liverpool, nơi tập trung rất nhiều nhà máy và là một trong những điểm kinh tế chính. Dưới đây là một số bức ảnh về trẻ em nghèo của Thư viện thành phố Liverpool và Quỹ Lưu trữ. Qua đó, ta có thể thấy được cuộc sống của những đứa trẻ thời đó khổ cực và bất hạnh như thế nào.
Một đứa trẻ bị suy dinh dưỡng nặng ở Liverpool vào năm 1900. Với nhiều đứa trẻ, nếu chúng không làm việc sẽ không có cái ăn. Điều này đã đẩy các em vào những công việc nguy hiểm trong nhà máy hay công trường xây dựng.
Một trại trẻ ở khu ổ chuột Liverpool vào năm 1900. Trong thời điểm này, thành phố đã thay đổi với tốc độ chóng mặt. Với vị trí là một thành phố cảng, dân tứ xứ đổ đến đây rất đông, đặc biệt là những người Ai Len đang chạy trốn khỏi nạn đói vào khoảng 1840 đến 1850.
Một đám đông túm tụm lại để nghe truyền giáo. Ở thời này, điều kiện sống tại các khu ổ chuột vô cùng tồi tệ. Những ngôi nhà tồi tàn không thể giữ ấm và nhiều nơi còn không có chỗ đi vệ sinh.
Nếu sinh ra là người nghèo ở Liverpool, khả năng cao là sẽ phải sống ở khu ổ chuột. Tuổi thọ của một người lớn ở đây thường là 30 và với những đứa trẻ là 5 tuổi. Trong ảnh là một bé gái được tìm thấy trên căn gác của một phòng trọ nhỏ.
Một cậu bé với quần áo rách tả tơi tại Liverpool vào năm 1900.
Hàng hóa được bán ở đầu phố. Vào đầu thế kỷ 19, kinh tế ở đây phát triển nhanh chóng nhờ có nhiều cảng. Thành phố trở thành một trong những thủ phủ kinh tế của Anh thời đó.
Những đứa trẻ suy dinh dưỡng ở bên ngoài Trung tâm Phòng chống Bạo hành Trẻ em ở Liverpool vào năm 1990. Trẻ em thời này thường phải làm những công việc vất vả như nạo ống khói, làm thợ mỏ hay thậm chí là trộm cắp để kiếm sống.
Một nhóm trẻ bị cạo đầu để chống chấy rận ở thành phố. Do môi trường sống kém vệ sinh ở đây, dịch bệnh thường xuyên bùng phát. Vào thời này, tại đây từng xảy ra một dịch lao cướp đi mạng sống của hơn 70.000 người.
Đường phố ở khu ở chuột Liverpool. Có thể thấy rõ đường phố bẩn thỉu với bộn bề là rác.
Năm đứa trẻ nghèo khó ở Liverpool vào khoảng 1900.
Cậu bé này được đem tới Trung tâm Phòng chống Bạo hành Trẻ em trong tình trạng bị thương tích rất nặng nề. Trung tâm này được lập ra để giúp những đứa trẻ khỏi việc bị đánh đập, bạo hành. Sau này, nó được mở rộng ra các thành phố như London và Glasgow.
Một bé gái bị cạo đầu để chống chấy.
Một trận đấu cricket được tổ chức dưới chân đài tưởng niệm Công tước xứ Wellington ở trung tâm thành phố Liverpool vào năm 1890.
Một bé gái hát tại quán bar ở thành phố Liverpool vào năm 1895 để kiếm tiền sống qua ngày. Trong thời này, bên cạnh việc đi làm cho các nhà máy, hầm mỏ hay nạo ống khói, lũ trẻ có thể chọn đi hát hay thậm chí là đi ăn xin để có tiền.
Hai đứa trẻ đi chân trần và ăn mặc tồi tàn chụp ảnh. Có thể đây là hai đứa bé vô gia cư và sống ở trên các vỉa hè.
Ba đứa bé nghèo khó trong một tấm ảnh được chụp vào khoảng 1880.
Một gia đình thường gặp trong những khu ổ chuột ở Liverpool.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.