Oliver “Ler” Marinkoski là một nghệ sĩ người Macedonia. Anh được biết đến với những tác phẩm nghệ thuật trông vô cùng ghê rợn. Qua những tác phẩm của anh, người nhìn có thể thấy được một thế giới được tạo nên bởi những ý nghĩ kinh dị và có phần lệch lạc, nơi mà ngay cả những thứ tầm thường nhất cũng có cuộc sống riêng của chúng. Một số người nhìn thấy chúng trông thật kinh khủng; tuy nhiên những người khác lại nhìn ra được vẻ đẹp trong tác phẩm của anh đằng sau vẻ ngoài có phần đáng sợ. Nhiều cái trong số chúng mang ý nghĩa triết học, và một số còn mang hàm ý châm biếm. Giữa những ý tưởng vô cùng thông minh, dí dỏm, vô tư và tàn bạo, nghệ sĩ này chắc chắn đã xây dựng và tạo ra một phong cách độc đáo của riêng mình.
Trong một buổi phỏng vấn với Revoshot, anh đã chia sẻ rằng ban đầu anh không định làm các bức vẽ trên máy mà chỉ làm các tác phẩm điêu khắc. Tuy nhiên, anh nhận ra vẽ trên máy chính là cách nhanh nhất và rẻ nhất để có thể bộc lộ những ý tưởng của mình. Nhờ có máy tính, anh có thể tạo ra được bất cứ thứ gì và nó dường như không có giới hạn. Ngoài ra, anh cũng thích chụp ảnh và dự định làm một series ảnh theo hướng siêu thực như thế này trong tương lai.
Anh bắt đầu làm những tác phẩm này khi tiến hành thiết kế bìa album nhạc và làm MV cho ban nhạc của mình, Nepokor. Lúc đó, anh đã học sử dụng Photoshop và các phần mềm thiết kế mẫu 3D. Càng về sau, anh càng bị cuốn vào nó và bắt đầu thực hiện các dự án cho riêng mình.
Trước khi bắt đầu làm một tác phẩm nào đó, anh thường lên ý tưởng trước rồi hình dung xem cần phải chụp những tấm nào để dùng cho việc ghép ảnh ở cuối cùng. Sau đó, anh tiến hành chụp người mẫu hay vật thể ở nhiều tư thế và ánh sáng khác nhau. Ánh sáng anh thường dùng ngẫu hứng. Nếu như ánh sáng ở ngoài trời đẹp thì anh sẽ chụp ở ngoài trời, nếu không thì sẽ chụp trong studio.
Nguồn cảm hứng của anh phần lớn đến từ phim Altered States, một bộ phim kinh dị kể về một bác sĩ tâm lý tự thử nghiệm các loại thuốc tạo ảo giác và tự nhốt mình trong phòng kín để nghiên cứu về bệnh tâm thần phân liệt. Đối với anh, sự thay đổi của nhân vật chính là nỗi ám ảnh để anh thực hiện các tác phẩm của mình. Một nguồn cảm hứng khác là H.R.Giger, khi anh phát hiện ra các bức họa của ông ấy khi học trung học và nhanh chóng bị cuốn hút.
Cuối buổi phỏng vấn, khi được hỏi về các lời khuyên cho những nghệ sĩ mới, anh đã chia sẻ rằng: “Làm việc và sáng tạo không ngừng, luôn thử nghiệm mọi thứ, đừng bao giờ chỉ ở trong vùng an toàn của mình mà hãy luôn thách thức bản thân. Chắc chắn một ngày nào đó bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Bạn là một nghệ sĩ, mọi thứ đều được phép.”
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.