Travel Photographer of the Year được biết đến là cuộc thi ảnh dành cho những nhiếp ảnh gia yêu thích du lịch trên khắp thế giới. Đây là giải thưởng tổ chức hàng năm và được đánh giá bởi một hội đồng chuyên gia quốc tế.
Trong năm 2018, có hơn 20.000 bức ảnh được gửi bởi hàng nghìn nhiếp ảnh gia đến từ hơn 140 quốc gia trên thế giới. Các tác phẩm tham dự cuộc thi gồm nhiều thể loại từ chân dung, con người, văn hoá đến thế giới tự nhiên và vẻ đẹp của ánh sáng.
Trải qua nhiều lần thẩm định, nhiếp ảnh gia người Italy - Stefana Pensotti đã giành giải thưởng cao nhất với danh hiệu “Nhiếp ảnh gia du lịch năm 2018”. Giải thưởng “Nhiếp ảnh gia du lịch trẻ năm 2018” thuộc về cô gái người Mỹ, 14 tuổi có tên là Isabella Smith với bộ ảnh đầy màu sắc được chụp ở Moroco.
Bức ảnh dưới đây đã giúp nhiếp ảnh gia người Italy Stefana Pensotti giành chiến thắng. Bức ảnh là câu chuyện về cuộc hành trình chở muối của những chú lạc đà.

Ông chia sẻ: “Những con lạc đà này sẽ chở muối từ các cánh đồng muối ngoài trời tại Dankalia ở độ sâu dưới 50m so với mực nước biển đến vùng Agula trên cao nguyên Ethiopia - nơi có độ cao 2.400m”

Hình ảnh 2 chú chim bắt mồi đã giúp Fuyang Zhou - một nhiếp ảnh gia đến từ Trung Quốc giành ngôi vị Á quân trong hạng mục “Thế giới tự nhiên”
Andrew James đến từ nước Anh đã giành chiến thắng với bức ảnh được chụp tại Yankee, Nam Cực về một chú chim cánh cụt và một con hải cẩu.

Ông nói: “Bức ảnh này được chụp trong điều kiện thời tiết rất khó khăn. Khi chụp xong, tôi ít nhiều đã bị chôn vùi trong tuyết và cảm giác người mình như bị đóng băng tới nơi”
Một nhiếp ảnh gia người Pháp - Florent Mamelle đã đứng từ đỉnh ngọn núi lửa có tên Acatenango để chụp được bức ảnh về ngọn núi lửa Fuego ở gần thành phố Antigua của Guatemala.

Florent Mamelle chia sẻ: “Ở độ cao khoảng 4.000m thì bạn có thể nhìn bầu trời thật rõ ràng”. Bức ảnh đã giúp nhiếp ảnh gia này chiến thắng trong hạng mục ảnh “Thế giới tự nhiên”
Tác phẩm của Matjaz Krivic - nhiếp ảnh gia người Slovenia là hình ảnh một cậu bé ở Diafarabe, Mali với đôi giày rách.

“Đôi giày của cậu bé này không thể đi được nữa. Nhưng vì tôi luôn mang theo kim khâu và chỉ nha khoa nên chúng tôi đã cùng nhau vá chiếc giày lại” - Matjaz Krivic
Nhiếp ảnh gia người Hà Lan Marsel van Oosten đã nhận được rất nhiều khen ngợi với bức ảnh về 2 chú khỉ được chụp ở Trung Quốc.

Ông cho biết: “Khỉ vàng mũi hếch ở núi Tần Lĩnh hiện đang nằm trong danh sách có nguy cơ tuyệt chủng của IUCN (Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế) khi loài khỉ này chỉ còn khoảng 3.800 cá thể sống”
Bức ảnh 3 mẹ con gấu bắc cực đang cùng nhau đứng trên một tảng băng nhỏ để di cư về phương Bắc đã giúp nhiếp ảnh gia Roie Galitz giành được giải thưởng đặc biệt trong hạng mục “Thế giới tự nhiên”.

Bức ảnh như một lời nhắc nhở chúng ta về hiện tượng nóng lên toàn cầu đáng báo động hiện nay
Một tác phẩm tuyệt vời khác về thế giới tự nhiên đã được nhiếp ảnh gia người Croatia chụp được.

Ông chia sẻ rằng, ông đã rất cố gắng và phải mất hàng tuần mới có thể bắt được khoảnh khắc một con chim bói cá đang bắt cá dưới nước thế này
Khung cảnh sương mù bao phủ một ngôi làng nhỏ ở Shugruf của Yemen khiến nơi đây càng thêm phần bí ẩn.

Bức ảnh được chụp bởi nhiếp ảnh gia Matjaz Krivic
Nhiếp ảnh gia người Hà Lan Marinka Masseus là người chiến thắng trong hạng mục “Chân dung, con người và văn hoá”.

Cô đã chụp bức ảnh này khi ở Tanzania và cho biết: “Ngoài các hủ tục ở đây, những người mắc bệnh bạch tạng ở Tanzania còn phải đối mặt với một mối đe dọa khác. Đó là da và mắt của họ không có sắc tố. Điều này đồng nghĩa với việc họ sẽ không được bảo vệ trước ánh mặt trời gay gắt của châu Phi”
Cậu bé và những người phụ nữ Suri đeo vòng tay bằng đồng ở Kibish Ethiopia.

Bức ảnh được chụp bởi nhiếp ảnh gia Daniel Yen Sin Wong đến từ Malaysia
Fardin Oyan đã giành được danh hiệu “Nhiếp ảnh gia du lịch trẻ” khi gây ấn tượng với ban giám khảo bằng bức ảnh mang đầy “hương vị hạnh phúc” của những đứa trẻ đang chơi dưới mưa ở Sadar, Bangladesh.

Anh nói: “Tôi dùng 1 chiếc túi nilon để che máy ảnh của mình. Chúng tôi đã cùng nhau nhảy, cười và chơi đùa trong mưa”
Isabella Smith đã giành giải “Nhiếp ảnh gia du lịch trẻ” với bức ảnh một cậu bé đang chơi đùa trên đường phố Chefchaouen, Morocco.

Isabella tâm sự: “Hình ảnh này đã thực sự thu hút sự chú ý của tôi. Trong khi những đứa trẻ ở đất nước tôi chơi các món đồ chơi đắt tiền thì cậu bé này lại dùng những trái cam nhỏ để giả làm quả bóng”.
Nhiếp ảnh gia Stefano Pensotti đã chụp bức ảnh phòng tắm Széchenyi được xây dựng vào năm 1913 khi ông ở Budapest.

Ông chia sẻ: “Đây là nơi phổ biến nhất đối với người dân Budapest nên họ thường đến đây để thư giãn với bạn bè”
Một người hành hương theo đạo Sikh đang thực hiện nghi thức rửa mặt trong hồ Amritsar, Ấn Độ. Phía sau người này là nơi thờ cúng nổi tiếng nhất dành cho người theo đạo Sikh.

Bức ảnh được chụp bởi Matjaz Krivic

Nhiếp ảnh gia He Jian đã chụp lại canh người dân địa phương ở Cam Nam, Trung Quốc đang hành hương trên một con đường đầy tuyết

Khung cảnh sương mù dày đặc tại bến Canary Wharf của London đã giúp Russell Moore giành giải trong hạng mục “Vẻ đẹp của ánh sáng”

Nhiếp ảnh gia Matjaz Krivic là người đã chụp lại hình ảnh những đứa trẻ đang chơi trên tháp chính của nhà thờ Hồi giáo lớn ở Bani trong thời gian ông ở Burkino Faso
Mauro de Bettio đã vô tình chụp được hình ảnh 2 cậu bé có tên là Taj và Akash khi chúng đang đi “du lịch” để tìm mẹ mình. Hai đứa trẻ này thường kiếm sống Gazipur, Bangladesh.

Và đây là cách 2 đứa trẻ đi từ nhà ga này sang nhà ga khác để tìm mẹ mình
Một bức ảnh khác của Mauro de Bettio là về một người đàn ông đang kiếm mật ong trên vách đá của Himalaya.

Đây là một tập tục được truyền qua các thế hệ ở Dhaulagiri, phía Tây Nepal
Bức ảnh đen trắng này đã được Luca Venturi chụp tại một cuộc đua ngựa ở Siena, Italy.

Ông cho biết: “Những con ngựa chỉ được lựa chọn và phân bổ trước cuộc đua 3 ngày. Những người đua ngựa phải cưỡi ngựa về đây và chỉ có 6 thử nghiệm trước sự kiện chính. Bức ảnh này được chụp tại một trong những buổi thử nghiệm từ ban công quảng trường”
Hình ảnh tuyệt đẹp về thiên nga và đàn vịt đang bơi cùng nhau trong một hồ nước ở Trung Quốc đã giúp Jichang Liu nhận được rất nhiều khen ngợi.

Một trong những bức ảnh tuyệt đẹp của Daniel Burton được ông chụp tại hòn đảo Le Morne ở Mauritius.

Nếu để ý ở bên phải, bạn sẽ thấy dường như có một thác nước đang đổ xuống đáy biển
“Rừng đá” Grand Tsingy - một hiện tượng địa chất hiếm gặp ở Madagascar. Nhiếp ảnh gia Marsel van Oosten chia sẻ: “Những tảng đá sắc này như dao cạo. Tôi đã phải trèo lên trong đêm để kịp chụp ảnh người leo núi này vào sáng sớm”.

Khung cảnh thiên nhiên kỳ thú và tuyệt đẹp được chụp bởi nhiếp ảnh gia Marsel van Oosten
Ở hạng mục “Vẻ đẹp của ánh sáng”, bức ảnh chụp tại hồ Baikal ở Nga đã giúp Edward Graham giành chiến thắng.

Dung nham từ núi lửa Kilauea chảy ra biển ở Hawaii. Bức ảnh được chụp bởi nhiếp ảnh gia người Hong Kong - Stephen King.

Cuối cùng là một bức ảnh tuyệt đẹp khác của nhiếp ảnh gia Daniel Burton. Ông đã chụp với góc nhìn từ trên xuống của khu bảo tồn trò chơi Moremi ở vùng đồng bằng Okavango của Botswana.

Các tác phẩm giành chiến thắng sẽ xuất hiện tại triển lãm miễn phí TPOTY và được trưng bày tại London Bridge City vào mùa xuân tới. Dưới đây là một trong số những bức ảnh xuất sắc nhất và những câu chuyện phía sau chúng mà bạn không nên bỏ qua.

Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.