• Về đầu trang
Mincysh
Mincysh

Vẻ đẹp 'rợn người' bên trong nhà máy bị bỏ hoang ở Bỉ

Kinh dị

Nhà máy điện IM được xây dựng vào năm 1921 tại khu phố Monceau-sur-Sambre của thành phố Charleroi, Bỉ. Vào thời điểm đó, IM là một trong những nhà máy điện lớn nhất của Bỉ. Cho đến năm 1977 nó vẫn là nguồn năng lượng chính ở Charleroi với khả năng hạ nhiệt 480.000 gallon nước mỗi phút.

Nhìn từ góc độ này, nhà máy điện như một cổng trời...

Sau nhiều năm hoạt động, một báo cáo cho thấy nhà máy điện IM chịu trách nhiệm về 10% tổng lượng khí thải carbon dioxide ở Bỉ. Vì vậy Tổ chức Hòa bình xanh đã phản đối sự hoạt động của IM và cuối cùng nhà máy đã phải đóng cửa.

Sau khi bị đóng cửa, nhà máy trở nên vô cùng đáng sợ bởi chính thiết kế đặc biệt của mình. Nhà máy điện IM có thể sẽ là địa điểm khám phá hợp lý cho những nhà thám hiểm trên thế giới.

Vẻ tĩnh lặng đến đáng sợ của nhà máy khiến người xem không khỏi rùng mình.

Nhiếp ảnh gia cũng thật khéo chọn góc chụp...

Rêu xanh đã phủ kín mọi ngóc ngách trong nhà máy.

Cỏ dại và rêu xanh càng khiến nơi này trở nên hoang vu.

Kiến trúc kì quái cũng là yếu tố tăng thêm cảm giác đáng sợ cho những người tham quan.

Đường đi phủ kín rêu xanh và cỏ dại.

Bức ảnh này không dành cho những người sợ độ cao.

Mọi linh kiện, đồ dùng ở đây đều đã hỏng và gỉ sét.

Căn phòng này thật giống hình ảnh trong những bộ phim kinh dị.

Nhà máy rất phù hợp để sử dụng làm phim trường cho những bộ phim hành động, kinh dị, ma ám.

Hàng nghìn máy móc bị bỏ hoang trở nên cũ nát đến đáng sợ.

Các khoang máy móc gỉ sét, xập xệ...

Về đêm mọi thứ càng âm u, rùng rợn...

Theo: desertedplaces
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.