• Về đầu trang
Chim Mỏ Rộng
Chim Mỏ Rộng

Người phụ nữ xếp những vòng hoa xinh đẹp cho động vật đã chết khiến chúng trông như chỉ đang ngủ say

Thiên nhiên

Amanda Stronza là một nhà nhân chủng học, giáo sư và nhiếp ảnh gia, đam mê động vật hoang dã và thường sống gần gũi với thiên nhiên. Nếu truy cập Instagram cá nhân của cô, bạn sẽ tìm thấy hàng trăm bức ảnh ghi lại cuộc sống đáng kinh ngạc của các loài động vật hoang dã. Tuy nhiên, trong số đó có rất nhiều bức ảnh mang màu sắc khác, dù đượm buồn nhưng lại rất đặc biệt.

Vì Amanda rất ngưỡng mộ và tôn trọng Mẹ Thiên nhiên, nên cô tự tạo ra một thói quen nhỏ chính là làm vòng hoa tưởng niệm cho những con vật đã chết mà cô bắt gặp.

Một chú gấu mèo chết trên đường và được tưởng niệm bằng vòng lá xanh và hoa vàng.

Khi đang trên đường nghiên cứu ở Amazon, Amanda phát hiện một chú chuột nhỏ chết bên ngoài lều của mình. Cô quyết định làm một vòng hoa để chú yên nghỉ.

Một chú thỏ con vừa qua đời và mong nó sẽ có một kiếp sống khác tốt đẹp hơn.

Kể cả cái chết thì cũng nên được nhìn nhận một cách trực quan và xinh đẹp thế này.

Dù không biết Amanda đã làm gì cho chúng nhưng chắc chắn chúng đã chết trong sự tôn trọng của loài người.

Một em cáo đáng thương được đặt thêm những bông hoa nhỏ.

Một động vật thuộc họ thú có mai cũng được Amanda tận tình tưởng niệm.

Chú nai nhỏ bị xe tông phải và nó cũng được chết trong rất nhiều hoa lá xinh đẹp.

Không chỉ tưởng niệm động vật, cô còn tạo ra những tác phẩm nghệ thuật xinh xắn.

Chú chuột chù chết bên cạnh ngôi nhà thiên nhiên của mình.

Vào mỗi mùa khác nhau, Amanda sẽ dùng cây cỏ khác nhau để tưởng niệm cho động vật.

Một chú chim non không may rơi khỏi tổ.

Thằn lằn cũng nhận được sự yêu thương từ "hooman".

Một chú rắn khác cũng được chôn cất giữa những bông hoa.

Những chú sóc đáng yêu sẽ có được một cuộc đời mới tươi đẹp.

Amanda chia sẻ rằng cô luôn tôn trọng sự sống và cái chết, mỗi điều diễn ra đều có ý nghĩa của riêng nó.

Theo: Bored Panda
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.