Thiên nhiên luôn chứa đựng những điều kỳ diệu. Bàn tay của tạo hóa đã mài dũa cả triệu năm để mang cho chúng ta những khung cảnh tráng lệ tưởng như chỉ có trong những giấc mơ. Những khoảnh khắc hiếm hoi và tuyệt đẹp này sẽ khiến cho chúng ta phải ngỡ ngàng và sững sờ.
Dòng sông hoa
Nước suối từ thiên đường
Dâu tây hình bông hoa
Quả chuối sinh đôi
Cái cây có thể chạy nhảy
Mẹ cam và em bé
Marge Simpson chưa bao giờ tự nhiên đến thế
Cả một bó hoa trong một bông hoa
Quả chanh lạ kỳ
Chú thằn lằn này chắc hẳn biết mình thật đặc biệt
Chỉ còn lại bộ xương
Hoa hướng dương sinh đôi
Biển lửa
Dòng dung nham đốt cháy mọi thứ trên đường đi
Theo: brightside
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.