Một cảnh tượng ngoạn mục đã diễn ra ở dãy Alps (Thụy Sĩ) khi khoảng mười chú bò được trực thăng nhấc bổng lên cao.
Các chú bò được trực thăng "giải cứu" (Video: Reuters)
Theo kế hoạch, đàn bò gồm khoảng 1.000 con sẽ di chuyển từ đèo Klausen ở độ cao 1.950 mét xuống thung lũng Urnerboden để tham gia cuộc diễu hành bò hằng năm.
Tuy nhiên, có khoảng 10 chú bò do bị thương mà không thể tự mình di chuyển, vậy nên người ta đã gọi cả máy bay trực thăng tới "giải cứu" cho kịp tiến độ với các anh em bò khác trong đàn. Họ dùng võng lưới và dây cáp nối với trực thăng để nâng đỡ từng chú bò. Sau khi đảm bảo mọi thứ an toàn, trực thăng sẽ khởi hành đưa các chú xuống thung lũng.






Anh Jonas Arnold, một nông dân cho hay: ô tô không thể nào đi qua một số địa hình ở đây, mà bò thì bị thương nên chỉ còn giải pháp duy nhất là đưa chúng đi bằng máy bay trực thăng. Được biết đó chỉ là một quãng đường ngắn. Sau khi tiếp đất an toàn, người ta sẽ đưa chúng vào xe chở gia súc để đi đến điểm tập kết.
Đó chỉ là một chuyến bay ngắn và bình yên thôi mà. Tôi chưa tìm thấy sự khác biệt nào giữa những chú bò được bay và những chú bò tự đi bộ cả.




Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.