Vụ việc 13 cậu bé và huấn luyện viên của đội bóng Lợn Hoang bị mắc kẹt trong hang Tham Luang Nang Non, phía bắc Thái Lan đã khiến toàn thế giới chú ý. Suốt nhiều ngày, mọi người đều nín thở và cầu nguyện hi vọng các cậu bé thoát ra an toàn. Và cuối cùng phép màu đã đến khi họ được tìm thấy an toàn vào tối ngày 2/7 vừa qua.
Đây là chiến công lớn, là kì tích của đội cứu hộ liên quốc gia tại Thái Lan. Công tác tìm kiếm có sự tham gia của gần 1000 người, với hơn 840 binh sĩ và 90 nhân viên thuộc nhiều lực lượng đặc nhiệm đang làm việc cật lực với 4 trực thăng, nhiều máy xúc đất và các thiết bị cứu hộ. Ở đó còn có một bộ phận các thợ lặn chuyên nghiệp đến từ Anh, Mỹ và những đoàn tình nguyện viên tới từ nhiều nơi khác nhau trên thế giới. Trong số ấy, một phiên dịch viên cho đoàn cứu hộ Trung Quốc đang gây xôn xao bởi vẻ đẹp trai của mình.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.