• Về đầu trang
Dorothy
Dorothy

Khai mạc mùa săn, chú nai sợ hãi trốn mình trong nhà thờ

Tin tức

Vào ngày khai mạc mùa săn hươu bằng súng của ở Michigan (Hoa Kỳ) hôm thứ Hai, một chú nai đã chạy vào vào nhà thờ Grace Sturgis phía Nam bang này và trú ẩn trong đó.

Khi các mục sư phát hiện ra, con nai hoảng loạn chạy khắp nơi rồi đạp vỡ cửa kính cửa sổ và chạy mất.

Theo đoạn video được nhà thờ đăng trên Facebook và YouTube, các mục sư Amanda Eicher, Luke Eicher và Justin Wickey có mặt lúc đó đã cố dựng chướng ngại vật ở hành lang, giữ không cho nó chạy sang những chỗ còn lại. Ban đầu nó nhảy lên, định trèo lên tường, sau đó thì leo hẳn lên cầu thang lên phía trên và chạy qua chạy lại trên đó.

Khi thấy không còn đường lui, nó lại chạy xuống cầu thang, phá vỡ kính cửa sổ và nhảy ra ngoài.

Chú nai hoảng loạn cố nhảy thật cao lên tường khi phát hiện có người (Ảnh: Grace Sturgis)
Sau đó chạy loanh quanh phía trên (Ảnh: Grace Sturgis)

Tôi thực sự bị sốc khi nó có thể nhảy cao đến cỡ đó. Tôi cũng rất ngạc nhiên vì nó lớn quá.

Nữ mục sư Amanda Eicher nói.
Khi phát hiện không còn đường lui, nó lao nhanh xuống cầu thang (Ảnh: Grace Sturgis)
Nó nhìn thấy cửa sổ kính bên cạnh (Ảnh: Grace Sturgis)
Và không do dự, phá cửa kính, nhảy ra ngoài luôn (Ảnh: Grace Sturgis)

Cô cho biết con vật không có bất kỳ vết thương nào, chỉ chảy một chút máu do bị kính vỡ cứa phải. Chỉ có cửa sổ bị vỡ và thảm bị dính vết máu, ngoài ra không có hư hại nào.

Tất cả chúng ta đều cần lý do để cười, đặc biệt là sau khoảng thời gian khó khăn hai năm qua.Tôi rất vui vì chúng tôi có thể mang lại tiếng cười.

Eicher nói.

Theo: AP News
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.