• Về đầu trang
H.Khanh
H.Khanh

Bó hoa cuối cùng từ người cha đã mất 5 năm trước

Tin tức

Ông đã đặt và trả trước cho Bailey một bó hoa mỗi năm kể từ khi Bailey mới 16 tuổi, cũng chính là năm mà ông qua đời vì ung thư. Mỗi bó hoa luôn đi kèm với một lời nhắn nhủ từ ông, và đi cùng với bó hoa cuối cùng là lời dặn dò “Bố sẽ luôn bên cạnh con trong mỗi phút giây quan trọng của cuộc đời, hãy nhìn xung quanh, bố luôn ở đó”.

Trong một post trên Twitter, Bailey kể về những việc ba mình đã làm và thêm vào, “Nhớ bố rất nhiều, bố yêu”.

Cô còn đăng hình bức thư cuối cùng, bó hoa cùng với những tấm ảnh thời thơ ấu.

Trong bức thư năm nay, bố cô viết:

“Đây là bức thư cuối cùng bố gửi cho con cho đến ngày chúng ta gặp lại.

Bố không muốn con khóc, vì bây giờ bố đã ở một nơi tốt hơn. Con đã, đang và sẽ luôn là món quà quý giá nhất mà bố được tặng. Hôm nay là sinh nhật thứ 21 của con, bố muốn con luôn tôn trọng mẹ và sống thật với bản thân mình. Hãy sống cuộc đời hạnh phúc và vẹn toàn con nhé. Bố luôn bên cạnh con trong mỗi phút giây quan trọng, nhìn ra xung quanh, và bố sẽ luôn ở đó.

Chúc mừng sinh nhật, con yêu.

Bố.”

Bức thư cuối cùng của cha.

Theo: BBC
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.