• Về đầu trang
Dorothy
Dorothy

Cô gái làm ra cả thế giới chỉ bằng bìa các-tông

Môi trường

Với chiếc nhíp dài trong tay, Monami Ohno khéo léo đính từng chiếc "vảy" nhỏ lên mô hình nhân vật Godzilla. Tất cả đều được làm bằng giấy bìa các-tông.

Tác phẩm Godzilla đang được Monami Ohno thực hiện (Ảnh: Reuters)
Cô tỉ mẩn dán từng chiếc vảy bằng giấy lên tác phẩm Godzilla của mình (Ảnh: Reuters)
Căn phòng với nhiều loại mô hình lớn bé khác nhau (Ảnh: Reuters)
Toàn bộ mô hình đều được làm bằng giấy các-tông (Ảnh: Reuters)

Trong suốt thập kỷ qua, cô gái Nhật Bản 29 tuổi này đã sử dụng giấy các-tông để tạo ra các tác phẩm nghệ thuật lấy cảm hứng từ văn hóa đại chúng, từ robot trong anime đến mô hình xe tăng và máy bay chiến đấu, từ một khẩu súng cỡ lớn đến một phần ăn McDonald's đầy đủ.

Một phần ăn McDonald's bằng giấy các-tông, có đủ hamburger, khoai tây chiên và nước ngọt được Monami thực hiện năm 2017
Mô hình máy bay chiến đấu được Monami đăng tải lên Facebook nhằm kỷ niệm 76 năm Chiến tranh Thế giới thứ 2 kết thúc

Mọi chuyện bắt đầu cách đây 10 năm, khi cô làm ra một chiếc xe đạp bằng bìa các-tông cho bài tập ở trường đại học.

"Lần đầu thử gấp và cắt ghép giấy, mọi người xung quanh đều khen ngợi tôi, họ nói những câu kiểu như 'Wow, có khiếu đó'" - Cô nói - "Điều đó khiến tôi rất vui và tiếp tục công việc này đến bây giờ."

Chân dung nữ nghệ sĩ và một trong các tác phẩm của mình (Ảnh: Facebook Monami Ohno)
Một số đồ nghề của Monami (Ảnh: Facebook Monami Ohno)

Nhiều tác phẩm của cô gái này đã trở nên nổi tiếng, được trưng bày cả ở các phòng trưng bày tại Nhật Bản và nước ngoài.

Các tác phẩm của Monami Ohno tại một phòng trưng bày ở Tokyo (Ảnh: Reuters)

Monami không cần đến bản thiết kế chi tiết, cô chỉ vẽ phác trên bìa cứng trước để lấy ý tưởng rồi cắt ra và ghép các mảnh lại với nhau bằng keo.

Tôi làm những thứ mình thực sự muốn để trang trí cho ngôi nhà của mình.

Được biết, các tác phẩm của Monami đã được bán với giá từ 100.000 yên (hơn 20 triệu VNĐ) đến 1.500.000 yên (hơn 310 triệu VNĐ).

Mẫu xe tăng đầu tiên trên thế giới - "British Army Mark IV" được Monami thực hiện vô cùng chi tiết (Ảnh: Facebook Monami Ohno)

Mặc dù chỉ sử dụng bìa các-tông đã qua sử dụng, cô cho biết không có thông điệp riêng nào về môi trường trong từng tác phẩm của mình.

Sẽ thật là tuyệt nếu mọi người có thể thấy rằng tác phẩm của tôi được làm từ bìa cứng và vật liệu tái chế chứ không phải nhựa, rồi nhận ra rằng có nhiều kiểu người khác nhau đang cùng tham gia tái chế.

Theo: Reuters
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.