Với đường nét chi tiết, màu sắc hài hòa từ đôi bàn tay tài hoa của nữ tác giả trẻ Huỳnh Kim Liên - đồng sáng lập KAA studio, bộ truyện tranh Little Gods of The Forest đã chạm đến trái tim độc giả, và đằng sau ấy là một ý nghĩa đầy tính nhân văn.
Chỉ sau 3 ngày đăng tải, bộ truyện của Huỳnh Kim Liên đã đạt hơn 2,6 nghìn lượt thích và gần 2 nghìn lượt chia sẻ trên trang mạng xã hội Facebook.
Huỳnh Kim Liên sinh năm 1991, hiện là họa sĩ minh họa hợp tác cùng với Phùng Nguyên Quang, cả hai đang sở hữu studio riêng có tên là KAA.
Huỳnh Kim Liên chia sẻ về nguồn cảm hứng thôi thúc cô quyết định chọn đề tài này:
"Từ việc quan sát những cây xanh lớn mọc dọc trên đường phố Sài Gòn và sau đó mình có cơ hội đi tìm tài liệu ở chuyến đi rừng Nam Cát Tiên vài tháng trước".
Thông qua bộ ảnh này, Huỳnh Kim Liên muốn lan truyền thông điệp đến với mọi người:
"Lần mình đi Nam Cát Tiên có nhìn thấy vết lưỡi cưa của lâm tặc trên thân cây 700 tuổi, may mà được các chú kiểm lâm phát hiện kịp. Hoặc là nhìn thấy rất nhiều dấu khắc tên kỷ niệm lên thân cây ngàn tuổi. Mình chỉ hy vọng là sau này những chuyện như vậy sẽ ít đi và mọi chuyện sẽ tốt hơn! Và mình muốn mọi người cùng chung tay bảo vệ lá phổi xanh của đất nước cũng như tài nguyên mà Mẹ thiên nhiên đã ban tặng cho chúng ta!"
Ngoài ra bộ truyện trên, KAA studio nói chung và Huỳnh Kim Liên nói riêng cũng đã thực hiện một số tác phẩm khác như: The First Journey, Watercolor Food Illustration,...
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.