• Về đầu trang
Mee
Mee

Chùm ảnh chứng minh điện thoại đang dần phá hủy đời sống của con người

Nghệ thuật
Thực trạng nghỉ mát hiện tại của phần lớn thanh thiếu niên trên thế giới.
Thay vì cứu người, "sống ảo" có lẽ là việc được ưu tiên hàng đầu.
Ngay cả những khoảnh khắc cận kề cái chết, nhiều người vẫn không quên cập nhật hình ảnh mới trên mạng xã hội.
Thực trạng chung của việc hẹn hò được thể hiện qua lời nói của cô gái: "Em có thể gắn điện thoại của anh lên trán mình để giống anh đang nhìn về em không''?
Thay vì thưởng thức phong cảnh thiên nhiên xung quanh thì chàng trai kia chỉ cúi mặt nhìn vào điện thoại để theo đuổi những vẻ đẹp ảo.
"3 giờ sáng rồi, mình phải ngưng dùng laptop thôi" nhưng 1 tiếng sau anh chàng vẫn đang nghịch chiếc điện thoại của mình.
Trong đầu bạn nghĩ rằng mình là chủ của chiếc điện thoại này nhưng thực ra bạn đang bị chính nó điều khiển.
Mỗi người nên sắm cho mình một chiếc gậy để dò đường vì mắt họ đã dính chặt vào điện thoại.
Bức ảnh về những chuyến du lịch thời xưa (bên trái) và hiện nay (bên phải).
"Điện thọai, điện thoại ở trên gậy, ai là người có avatar ảo nhất"?
Sự bất lực của những trẻ em chưa đủ tuổi dùng điện thoại nhưng lại không có ai chơi cùng.
Đến chiếc bánh cưới cũng khắc họa hình ảnh cô dâu chú rể bận rộn "sống ảo".
Bạn trai vui mừng khoe với bạn gái: "Em yêu, anh mới có điện thoại mới nè", cô gái đáp: "Ôi thật trùng hợp, em cũng có bạn trai mới rồi". Rất lâu sau khi cô gái bỏ đi, anh chàng này mới hỏi lại xem cô nói gì.
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.