• Về đầu trang
Spock
Spock

Con Lợn và vị trí tối thượng trong tiếng Đức: Chuyện vui đợi đúng ngày đầu năm Hợi mới kể!

Hài hước

Tiếng Đức là một ngôn ngữ rất đáng sợ. Chẳng ngẫu nhiên mà nhà văn Mark Twain nói "Chỉ người chết mới có đủ thời gian để học tiếng Đức" vì những quy tắc loằng ngoằng, cấu trúc ngữ pháp phức tạp, hay rất nhiều cách gọi cho một mạo từ "the" đơn giản trong tiếng Anh.

184148 475783072477644 894280232 n

Sao có nhiều "the" quá vậy? Vì người Đức bọn tao ghét cả thế giới này, đừng hỏi ngu nữa.

Các cấp độ "hardcore" trong thứ ngôn ngữ "kinh khủng" này vẫn chưa dừng lại ở đó. Với tư duy ngoài hành tinh có một không hai của mình, người dân xứ sở Bia và Nghiêm túc còn tự tạo một kho tàng từ vựng rất chất chơi mà bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy ở bất kì ngôn ngữ nào khác trên thế giới.

Giả dụ, nếu như có một cuộc trò chuyện của những người Đức đầu tiên khi họ phát minh ra từ mới, ắt nó sẽ như thế này.

A: Ê, bồ tèo, mày đang xỏ cái gì vào tay thế?

B: Tao không biết, chỉ là thấy nó làm tay tao ấm kinh khủng.

A: Hay thế, giống mấy đôi giày vậy, chỉ khác nó là cho tay thôi.

ec29 0518 fa

B: Vậy gọi nó là "Giày tay" (Handschuhe) đi.

A: Nghe Ajingon đấy bồ.

Hẳn nghe đến đây, nhiều người đã tính đến chuyện chùn chân trước khi có ý định học thứ tiếng này. Nhưng đừng để mấy điều nhỏ nhặt đấy khiến bạn nản chí.

Dù người Đức có hơi "kì dị" đôi chút, tuy nhiên các từ vựng của họ đều được xây dựng xung quanh một vài thứ trong cuộc sống quanh ta. Một trong những nguồn cảm hứng bất tận đó, không thể không nhắc đến Con Lợn.

Với người dân nước này, Con Lợn còn hơn cả một con vật thông thường. Nó là nguyên liệu cho hầu hết các món ngon của nước Đức (xúc xích, gan,...), sứ giả cho giấc mơ những ngày đói kém (xúc xích thịt treo lủng lẳng trong kho vào mùa đông) và hơn thế nữa.

Người Đức yêu, sùng bái và tôn thờ Con Lợn đến mức, đặt nó lên đầu bảng các loài vật trong thế giới tự nhiên, buộc các con vật khác phải đặt theo tên của nó.

german 1

Theo sơ đồ này, ta có thể thấy rằng, có rất nhiều con vật, dù có họ xa lắc lơ với Con Lợn vẫn được mang tên của Lợn bên mình. Chẳng hạn, Nhím là Lợn Có Gai hay Bò Biển là Lợn Nước.

north american porcupine sean griffin

Trông tao giống Con Lợn lắm hả, đám người Đức kia!!!!

Nhưng sự hâm mộ của toàn thể dân tộc Đức với con vật béo tròn, dễ thương này không chỉ dừng lại ở mức lấy tên nó để áp đặt lên các con khác. Con Hợi, linh vật năm 2019 còn là nguồn cảm hứng cho hầu hết các tục ngữ trong tiếng Đức. Lợn được dùng với tất cả mọi nghĩa, từ tốt đẹp đến xấu xa, từ chỉ sinh vật đến chỉ hành động.

german 1 copy

german 3 copy

german 7 1

german 5

german 9

Với một số trường hợp, người Đức cũng "gọi hồn" con Lợn để bộc lộ cảm xúc của mình. Chỉ đến lúc này, nhiều người mới gật gù, "Chỉ có người Đức mới có khả năng biến chữ Lợn thành một hình tượng đẹp đẽ đến nhường vậy."

german 6 1

german 8

german 2 copy

Con Lợn trong tiếng Đức xuất hiện với muôn vàn sắc thái, có đầy đủ cả hỉ nộ ái ố, nói về đủ thành phần người trong xã hội. Đôi khi, nó được dùng nói về người xấu, hành động xấu, như trong vài bức tranh dưới đây.

german 3 1

german 4 1

german 9 1

Nhưng công bằng mà nói, người Đức vẫn rất yêu quý Con Lợn, con vật đại diện cho sự no đủ, sung túc. Thật không có gì làm họ hạnh phúc hơn khi được nuôi lợn, xem "phim con heo" và ăn các món ăn làm từ lợn. Để kết thúc bài viết này, Lost Bird và những người Đức yêu lợn muốn chúc các bạn đọc một năm Con Lợn hạnh phúc, vui vẻ và tràn đầy thịt lợn để ăn.

german 2

  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.